Chùm thơ của Tạ thị Ngọc Hiền

Ngày đăng: 10:04 19/10/2021 Lượt xem: 341
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân ngày phụ nữ Việt-Nam 20-10

Chùm thơ của Tạ thị Ngọc Hiền
 
KỶ NIỆM MỘT THỜI TRƯỜNG SƠN

Ta mơ ước một lần trở lại
Tuổi hồn nhiên, ngày ấy đi qua
Xuyên cánh rừng đầy tiếng chim ca
Băng đồng ruộng, quân về, nắng cháy
*         
Đâu rồi? Làn da trắng hồng trong nắng sớm
             đưa quân qua suối đá.
Đôi mắt long lanh
            đêm hành quân về Binh trạm ba ba (BT 33)
Dáng thon thon, luồn rừng mây, chảy máu, cười xòa
Ta mơ ước một lần trở lại...
*
Chiều Trường Sơn, hái trái gùi vàng, ngọt đậm hương rừng
Ước gặp bầy chim sẻ trên cánh rừng ngập nắng
Nướng thơm lừng, xúm lại chấm muối cay.
Đi chém cá nơi hốc cây suối đọng
Cá bơi lửng lờ đèn rọi mê say
Bắt cho dược lũ khỉ con quái quỉ
          lấy nón bèo treo tít ngọn cây…
Hái thật nhiều lá Trung quân
          trong cánh rừng chưa một dấu chân người
Hát bài “Cô gái vót chông”, đêm Trường Sơn chưa kịp hát
*
Ôi, tiếc quá, nếu như trở lại…
Về Trường Sơn, tìm lại, bóng ngày xưa
Cô gái nhỏ, bà ba đen, khăn rằn quấn cổ
Mắt hay cười, đôi bím tóc đong đưa
*
Thôi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm
Tuổi Xuân qua, ai tìm lại bao giờ
Niềm mơ ước chỉ còn trong giấc mộng
Trường Sơn một thời, ký ức đã vời xa…
Sẽ già đi, niềm nhớ phôi pha
Kỉ niệm, nhòa dần trong trí nhớ
*
Nên hãy viết, viết thật nhiều, kẻo tiếc
Để con ta, sống lại tuổi thơ mình
Và nghĩa là, chẳng ai nhớ về anh
Chuyện “bom dội” chỉ còn là “cổ tích” !

 
 
LÍNH LÁI VỚI MÙA XUÂN

Mùa Xuân gọi, rừng trống quơ, trống quắc
Dốc cây Dầu ngập ngút lá khô rơi
Kìa đoàn xe, như chở nắng đi chơi
Trường Sơn rực đỏ, sao mà nhớ!
*
Đoàn xe lại vèo dốc ngược
Ngân nga anh hát, tản mạn mùa xuân
Người lính mê chèo, khẽ hát, ứ ừ ư...
Chuỗi ngẫu hứng, rộn tràn về xanh biếc
*
Lũ chim trên cành, vui đời hót riết
Giọng nhão nhòe, chảo choẹt, góc rừng quyên
Lính trẻ suỵt xào, môi húy‎t sáo, gọi chim
Trường Sơn đỏ. Xe ruổi về trảng vắng
*
Kìa anh! Thấy gì mà nhìn nắng?
Hát em nghe đi chứ, đoạn chèo hay
Anh lính í...ì, dẻo bước, vẫy đôi tay…
Chợt cười rộn, cả bọn cười...
Xuân đến .!
 

Tạ thị Ngọc Hiền. Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan