"Lời ru dưới núi Hồng Lĩnh" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 06:48 25/10/2021 Lượt xem: 302
LỜI RU DƯỚI NÚI HỒNG LĨNH
 
Núi cao mây lượn mơ màng
Thấm sâu lòng đất hiên ngang giữa trời
Sông La thuyền nước ngược xuôi
Ngàn cây vẫn mãi xanh tươi bốn mùa
 
Lời ru ngọt lịm sớm trưa
Vượt lên trên cả nắng mưa dãi dầu
Ký ức ruộng lúa, nương dâu
Lời ru cứ thế thấm sâu muôn đời
 
Tôi về thăm lại một nơi
Một thời Bộ đội, một thời vinh quang
Hành quân đêm nghỉ lại làng 
Dưới chân Hồng Lĩnh mênh mang tình người
 
Đã đi hơn nửa cuộc đời
Vẫn chưa thấu hết những lời ru xưa
Bỗng nghe gà gáy ban trưa
Mặn mà chung thủy lời xưa vọng về!...

 

Phú Yên, 21/10/2021
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan