Nguyễn Tất Đình Vân. Trao thơ vào làn điệu quê nhà - Kinh Bắc

Ngày đăng: 02:05 28/10/2021 Lượt xem: 293
Nguyễn Tất Đình Vân. Trao thơ vào làn điệu quê nhà - Kinh Bắc
 
 
* Cùng các bạn ngâm thơ hoặc hát nhé

BƯỚC QUÂN HÀNH
( Lời thơ hát theo điệu Mười nhớ DCQH Bắc ninh)
 
- Đèo cao dốc như đường lên trời
- Mây mưa gió bời bời
- Nghe róc rách tiếng suối
- Đến khi bước tới lưng đèo nhìn thung
Mây hình cung  bay bồng bênh  rừng núi trập trùng
- Nghe tiếng mìn đang mở đường
Xe leo dốc ngày đêm ra chiến trường
Chim hót trong sương
Tiếng vượn đùa con
Trăng đầu non
Nai gọi con ngơ ngác đường mòn
- Mấy hơi thuốc chia sẻ cùng nhau cười
- Bầu cơm vắt vui cùng chi kỷ
- Nhớ rau muống tương quê ngọt vị
- Bước chân tới tấp qua đèo quân đi
Ra tiền phương  chung mục tiêu  đồng chí cùng đường
- Hành quân đêm ngày qua rừng núi  là qua bao thác gành
- Mũ áo xanh xanh thẫm mầu rừng xanh
Qua Trường Sơn  ta hành quân  rộn bước quân hành.

 
 
 
NHÌN SAO NHỚ BẠN
(Thơ hát theo điệu Tương phùng tương ngộ DCQH Bắc Ninh)
 
Đêm hiên nhà  nhìn sao phương xa nhớ bạn
Anh đang ở thăm thẳm với núi đèo
Đang tiến công một chiều
Anh nằm bên thác reo
Xương máu anh hòa điều
Loang dòng suối trong veo
 
Khi hành quân  võng treo chung cành cây
Miệng cười thật tươi xinh
Anh hát nghe lại hay
Sáo ,súng luôn cầm tay
 
Cùng nhau ra trận
khi nghỉ khi hành quân
Cùng chiến đấu chung hầm hào
Tâm sự chuyện quê,đếm sao
Đã góp công trận đầu
Sau vài trận sau... vắng nhau...
 
Nơi Trường Sơn suối trong xanh thảnh thơi
Nằm lại người bạn tôi
Mãi tuổi đời hai mươi
 
Sao trên trời gợi ta bao nhiêu kỷ niệm
Sâu nặng suốt trong đời
Đêm ấy anh còn ngồi
Bên hầm ta đếm sao
Anh vẫn đang còn cười
Ngắm trời trên núi cao...

 
 
 
ĐI HÀNH QUÂN
(Lời thơ hát theo điệu Tương phùng tương ngộ DCQH Bắc ninh)
 
Mây lưng đèo vòng theo con suối chạy
Nghe thác dội nước chảy suốt đêm ngày
Thêm nhớ thương đường cày
Tháng ngày em lúa khoai
Trăng sáng thâu đêm dài
Giọng hò em giót tai
 
Đi hành quân bước chân xanh rừng xanh
Hình mẹ cùng hình em
Mái ấm bên hồ sen
Theo bước anh hành quân
 
Vào trong chiến trận
Đánh giặc qua Trường Sơn
Ngày em tiễn anh ở nhà
Để người mình yêu đi xa
Không khóc nhưng lệ nhòa
Vui lòng người đi phương xa...
 
Đi hành quân gió trăng quê nhà theo
Trùng trùng bước hành quân ca
Điệp điệp núi rừng bao la
 
Ta trên đường hành quân ra tuyến trận
Đánh giặc giữ nước nhà
Quanh ta đồng đội tuổi đời trẻ trung đôi mươi
Yêu thương người người xây đời hạnh phúc  tương lai...
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan