Giới thiệu tác giả và tác phẩm – Tân hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

Ngày đăng: 02:32 30/10/2021 Lượt xem: 431
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
TÂN HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN VN
 
        Thân Đức Chính sinh năm 1953. Quê quán: Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nơi ở hiện nay: Số 198, đường Trần Văn Trà, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
        Nhập ngũ năm 1972. Đơn vị trong thời kỳ ở Trường Sơn của anh là Trung đoàn 529, Sư đoàn 473. Hiện anh là nạn nhân Chất độc da cam: 65% và đang sinh hoạt tại Hội Trường Sơn tỉnh Tây Ninh.
         Là người lính yêu thơ và thích làm thơ. Thơ Thân Đức Chính rộ lên ngay từ những tháng năm anh ôm tay lái trên đường Trường Sơn… Những năm gần đây Thân Đức Chính đã tìm đến và gắn bó với Trang thơ của Báo Điện tử Trường Sơn. Và rồi mới đây thôi, một vinh dự đến với Thân Đức Chính - ngày 25 tháng 10 năm 2021 anh nhận được Quyết định của Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn ghi danh anh trở thành hội viên của Hội…
         Chùm thơ dưới đây là những tác phẩm đầu tiên của Thân Đức Chính được giới thiệu trên chuyên mục Văn học Nghệ thuật - Báo Điện tử Trường Sơn và những bài trong chùm thơ này của anh đang được lũy kế để ngày không xa con số 100 tác phẩm có chất lượng mang tên tác giả Thân Đức Chính được giới thiệu trên Báo Điện tử Trường Sơn sẽ trở thành hiện thực.
         Văn học Nghệ thuật Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.

 
 Chân dung Thân Đức Chính

ÂM VANG MỘT THUỞ TRƯỜNG SƠN
 
Tôi trở về đây với bốn mùa
Lại thường hay nhớ chuyện ngày xưa
Thuở còn trên đỉnh Trường Sơn ấy
Chỉ thấy hai mùa khô với mưa
 
Hồi đó nơi đây đỉnh tuyến đường
Mây thường là xuống phủ mờ sương
Quanh co uốn lượn men vách núi
Cheo leo tiến thẳng hướng chiến trường
 
Cứ vương nỗi nhớ của một thời
Để tóc trắng đầu vẫn chưa thôi
Thấy như còn ở thời trai trẻ
Nhìn gương da mặt đã đồi mồi
 
Nơi ấy mùa khô ắp nắng vàng
Gió Lào thổi đến nóng như rang
Mồ hôi thấm ướt đằm lưng áo
Cứ mặc chỉ lo những chuyến hàng
 
Nơi đây mấy vạn những con người
Đâu cũng rộn vang tiếng cười tươi
Của bao cô gái chàng trai trẻ
Sống trong gian khổ vẫn vẹn mười
 
Trên những công trường cứ rộn vang
Bom rơi đạn nổ mặc chẳng màng
Tay cuốc tay choòng em mê mải
Bạt rừng xẻ núi hồn mênh mang
 
Mỗi mùa mưa đến lũ cuộn trôi
Bao nơi nước ngập tận lưng đồi
Ngầm sâu ngăn cả đường tiếp vận
Mưa dài mấy tháng vẫn chưa thôi
 
Hôm nay nhớ lại thấy bồi hồi
Nơi này sống mãi ở trong tôi
Âm vang của thuở Trường Sơn ấy
Xây nên huyền thoại cả một thời 

29/10/2021
 
 
CÁI CHẾT DA CAM GÓC KHUẤT CHIẾN TRANH
 
Bạn tôi đây nhưng nó mất rồi
Nó ra đi ở độ tuổi bốn mươi
Nó cùng tôi đi qua thời đánh Mỹ
Nó không phải là anh hùng Liệt sĩ
 
Mà chết dần vì chất độc da Cam
Thương nó một đời vất vả gian nan
Theo bước quân hành hết thời kháng chiến
Rồi phía bắc bọn tàu vào xâm chiếm
 
Nó lại cùng tôi lên giữ biên cương
Mười mấy năm gắn bó với chiến trường
Sức khỏe yếu dần chúng tôi giải ngũ
Chất độc da Cam bao năm còn ủ
 
Phá dần đi cơ thể bạn tôi
Giải ngũ mấy năm nó đã đi rồi
Thương nó quá sống một đời gian khổ
Nó không ngã trong bom rơi đạn nổ
 
Nhưng lại chết dần vì chất da Cam
Chế độ nạn nhân cũng chẳng kịp làm
Chất DIOXIN cướp đi đời nó
Mười mấy năm nơi chiến trường gian khổ
 
Vừa kịp trở về đã vội ra đi
Thương nó nhiều nhưng biết làm chi
Bao đồng đội đã ra đi như nó
Họ cũng có một thời bom đạn nổ
 
Cũng vượt qua gian khổ chiến trường
Nhưng đến khi về với in đời thường
Ngấm chất độc rồi ra đi ...thương quá
Đời lính chiến thật gian lao vất vả...

24/10/2021
 
 

VỀ LẠI VÙNG BIÊN ẢI
 
Tôi trở về thăm lại chiến trường xưa
Nơi gió bắc thổi qua vùng biên ải
Nhớ lại thuở bước chân mình mê mải
Khúc quân hành trên dọc dải biên cương
 
Hôm nay đây quay trở lại chiến trường
Thắp nén nhang lên đài hương Liệt sỹ
Nơi những điểm cao hiên ngang hùng vĩ
Xưa đá hóa vôi, xương rắc núi ngàn
 
Cứ kệ cho dòng nước mắt chảy tràn
Thấm lên mộ của bao nhiêu bè bạn
Để nhớ mãi chẳng bao giờ quên lãng
Ở nơi này đã có cuộc chiến tranh
 
Nơi pháo gầm rừng bạt cả màu xanh
Nơi núi sạt vụn tung thành bụi cát
Bao điểm cao hằn in chưa mờ nhạt
Tội ác quân thù muôn kiếp còn đây
 
Nơi ngày xưa xương thịt lẫn cỏ cây
Máu đồng đội thấm đỏ vùng biên ải
Nay tôi về thấy rừng xanh màu mới
Nhưng bao bạn bè đã mãi đi xa
 
Nơi điểm cao Đài Hương dựng làm nhà
Cho đồng đội khắp nơi về gặp lại
Để mãi nhớ có một thời biên ải
Giữ lấy chủ quyền dù có phải hy sinh...
 

24/10/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan