Chùm thơ viết về quê hương mùa vụ của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 08:05 01/11/2021 Lượt xem: 459
Chùm thơ viết về quê hương mùa vụ của Lê Vĩnh Lạc
 
Nước có nguồn
Cây có gốc.

 
Xóm vắng xa xưa đã nhộn rồi
Hàng cây rũ lá lại xanh tươi
Nhà cửa bốn phương chung một hướng
Nồm nam mát rượi, gió bấc lùi
 
Đông về giá rét trời  u ám
Ao làng nước lạnh cá ngại bơi
Lúa cấy xa gần đang vụ gặt
Quần quật suốt ngày vẫn cứ tươi
 
Cảnh quê đẹp nhất mùa thu hoạch
Sớm tối vào ra rộn tiếng cười
Nhà thờ sừng sững trên đất tổ
Con cháu ngày tuần ở khắp nơi
 
Lễ mọn tâm thành về bái tổ
Thuần phong, mỹ tục đã lâu đời
Cây cao bóng cả nhờ gốc rễ
Con người sinh ra có cội nguồn
 
Người sống vô đạo cây không gốc
Không có tổ tiên nước không nguồn
Cây không gốc rễ cây khô héo
Nước không có nguồn, nước cạn khô
 
Phật Tổ tu hành cứu trần thế
Như mưa tưới khắp đức dội về
Cha mẹ sống mà không đức độ
Con, cháu gánh chịu dài lê thê.

Lê Vĩnh Lạc.

 
 
Cảnh quê mùa gặt. 
 
Trời cuối thu đem mây giải khắp
Từ biển Đông bão táp nhằm nhè
Lúa chín vàng đồng quê trải thảm
Cảnh ngày mùa tấp nập say mê
Tiếng máy gặt râm ran đồng lúa
Rầm rập công nông, kéo thóc về
Khẩu trang bịt miệng phòng COVID
Càng tăng nét đẹp cảnh làng quê


Lê Vĩnh Lac.
Hội viên hội: VHNT Trường-Sơn
Email: 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan