Thơ từ miền Kinh Bắc của Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 07:21 07/11/2021 Lượt xem: 263
Thơ từ miền Kinh Bắc
 

HỒN QUÊ THEO SÓNG
 
Nghe xa như tiếng hát chèo
Liền anh, liền chị ai theo thì về
Thẹn thùng mở lối đê mê
Câu hò, câu hẹn lời thề sắt son.
 
Nối xưa điệu lý vẫn còn
Dân ca quan họ trèo non trải lòng!
Để người xa xứ nhớ mong
Má đào yếm thắm lụa hồng quai thao.
 
Mắt đưa lúng liếng em trao
Thả câu hát đối nghẹn ngào đón xuân
Lời ca quan họ gieo vần
Người ơi người ở, bần thần đắm say.
 
Đò đưa con nước vơi đầy
Xin đừng quên nhé nơi đây quê nhà
Bắc Ninh - Kinh Bắc quê ta
Hòa chung khúc hát đậm đà nước non.

 

07/11/2021
Nguyễn Quốc Lập
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan