Giới thiệu tác giả và tác phẩm – Nguyễn Hữu Dụ, Tân hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

Ngày đăng: 08:22 09/11/2021 Lượt xem: 307
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
TÂN HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN VN
 
        Nguyễn Hữu Dụ sinh năm 1941. Quê quán: Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Nơi ở hiện nay: Số 11, ngõ 87, phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
        Năm 1972 từ nơi công tác anh gia nhập Quân đội NDVN. Ngày vào Đảng: 30 - 12 – 1968. Cấp bậc: Trung tá; Chức vụ cao nhất ở Trường Sơn: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49, Sư đoàn 471. Hiện đang sinh hoạt tại Ban LL TT Trường Sơn Trung đoàn 49, Sư đoàn 471.
        Nguyễn Hữu Dụ yêu thơ và thích làm thơ ngay từ thời tuổi trẻ… Những năm gần đây Nguyễn Hữu Dụ đã tìm đến và gắn bó với Hội Trường Sơn thông qua việc gửi nhiều tác phẩm đến Trang thơ của Báo Điện tử Trường Sơn và tác phẩm in trong cuốn Ký ức Sư đoàn 471. anh đã có Tập thơ in riêng mang tên “ HƯƠNG ĐẤT TÌNH NGƯỜI” và có nhiều bài thơ và văn đăng trên các Báo Trung ương, địa phương, các Tập san, Tạp chí chuyên ngành…
       Chùm thơ dưới đây là những tác phẩm được Nguyễn Hữu Dụ viết trong những ngày gần đây và anh muốn được lấy nó để làm “sản phẩm” để lần đầu tiên anh trình làng “Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam” nhân dịp anh vừa nhận được Quyết định của Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam ghi danh anh trở thành hội viên của Hội…
        Văn học Nghệ thuật Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.

 
HUYỀN THOẠI TRONG HUYỀN THOẠI CON ĐƯỜNG
 
“Nếu gọi Đường Hồ Chí Minh là một huyền thoại thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó” Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên – nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh đã nói như vậy.
 
Có nơi nào như ở nơi đây (1)
Huyền thoại trong huyền thoại đất này
Muôn dặm Trường Sơn xanh cành lá
Đường ống xăng dầu xuyên trong mây
 
Đôi vai chiến sỹ vững trụ cầu
Đường ống vươn dài vượt rừng sâu
“Dòng sông mang lửa”, ra tiền tuyến (2)
Đốt cháy đồn thù sáng đêm thâu
 
Mưa bom, bão đạn đường nghẽn lối
Chất độc quân thù rải muôn nơi
Cơn sốt rét rừng như cơm bữa
Hơi chung đồng đội ấm tình người
 
Chở những chuyến hàng đi trăm ngả
Kỳ tích chiến trường bản tình ca
Tin vui chiến thắng bay khắp nẻo
Cho thỏa mong chờ chiến khu xa
 
Vẩn đục bầu trời mờ sương khói
Trên cung đường ống sáng nụ cười
Chiến đấu đêm ngày qua gian khó
Các anh ngã xuống nhớ không nguôi
 
Kiếm ngọn rau rừng ăn từng bữa
Chung đọc thư thăm ấm tình nhà
Ước hẹn em về ngày hết giặc…
Và từ dạo đó em đã xa
 
Không biết bây giờ em ở đâu?
Vẫn nhớ dòng sông, nhớ nhịp cầu
Nhớ cung đường ống, từng cây số
“Kỷ niệm về em – Mối tình đầu” (3)
 
Bốn mùa hoa nở thắm Trường Sơn
Về con đường ống vẫn trường tồn
Câu hát mở đường âm vang mãi
Trong dòng lịch sử đậm nét son.
-------------------------------------

(1) Trường Sơn
(2) Tên tác phẩm “Dòng sông mang Lửa” của tác giả Hồ Sĩ Hậu
(3) Bài hát “Kỷ niệm mối tình đầu” của nhạc sỹ Vũ Hùng

 
 
BÁC YÊN GIẤC GIỮA MUÔN CÂY
(Nhớ thương Bác đã đi xa)
 
Bác yên giấc giữa muôn cây (1)
Hàng tre bóng mát ngày ngày Bác ơi!
Chò nâu đất Tổ truyền đời (2)
Đường xoài hoa nở đầy trời mùa xuân
Hoa đào đỏ thắm Nhật Tân
Cây vú sữa của miền Nam đợi chờ
Kim Liên Đồng Tháp, Tây Hồ
Bông sen thơm ngát câu hò quê hương
Con tàu rẽ sóng trùng dương
Nhà Rồng mở lối lên đường trường chinh
Tổ quốc ơi! Biết bao tình
Trải bao sóng gió hy sinh quản gì
KơNia xanh bóng quân đi
Tây Nguyên, nhớ Huế mái nhì sông Hương
Cà Mau, đất mũi yêu thương
Cửu Long dậy sóng chiến trường có nhau
Rừng dừa tràm đước thương đau
Buôn làng lửa cháy đen bầu trời xanh
Nhớ hoa Huệ trắng trong lành
Mà bao sâu lắng lòng thành người ơi!
Vượt qua sóng cả biển khơi
Đường mòn trên biển xa vời chân mây (3)
Điện Biên trắng cánh hoa bay
Tình ca Việt Bắc đắm say tình đời
Cây phong ba giữa sóng dồi
Trường Sa xanh đảo, biển trời mênh mông
Gió đưa hương lúa thơm nồng
Vàm cỏ Tây, Vàm cỏ Đông bão bùng
Miền Đông anh dũng đã từng
Võng treo xanh cả mái rừng Trường Sơn
Côn Đảo tiếng thét căm hờn
Bao người ngã xuống mãi còn bên nhau
Miền Trung vẫn ngẩng cao đầu
Mẹ ơi! Tóc mẹ trắng màu nhớ thương
Mẹ anh hùng giữ quê hương
Cháu con lớp lớp lên đường hành quân
Hồng Hà in bóng trăng ngần
Thơ xuân nhớ Bác, mùa xuân lại về
Chúng con ghi nhớ lời thề
Bài ca xây dựng bộn bề nước non
 
Ấm lòng nắm đất Bác hôn (4)
Trông về Pắc Bó nhớ nguồn cội xưa
“Đường Kách mệnh”, dặm đường thơ (5)
Lời ca dâng Bác, câu hò nhớ mong
Tượng đài Tổ quốc ghi công
Cờ hồng Lũng Cú gió lồng lộng bay (6)
Bao thương nhớ tháng Năm (tháng 5) này
Vòng tay nối nhịp vòng tay điệp trùng
Quê hương đâu cũng anh hùng
Bắc Nam sum họp vui chung một nhà
Măng non nương bóng tre già
Cháu con tiếp bước ông cha xây đời
Còn non, còn nước, còn người
Còn sông, núi, biển đất trời Việt Nam.
--------------------------------------------------------

(1) Lăng Bác Hồ
(2) Cây Chò nâu chuyển từ Đất Tổ Hùng Vương Tỉnh Phú Thọ về trồng quanh Lăng Bác
(3) Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển khởi đầu từ Hòn Dấu ở Đồ Sơn (Hải Phòng) để các con tàu chở vũ khí vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ
(4) Bác hôn nắm đất quê hương khi về Cao Bằng năm 1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước nhà.
(5) Cuốn “Đường Kách Mệnh” do Bác viết là cẩm nang để chỉ đạo cách mạng nước nhà giành thắng lợi, và tập thơ “Ngục trung nhất ký” Bác viết trong 2 năm 1942 – 1943 trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc);
(6) Cột cờ Lũng Cú ở cực bắc của Tổ quốc (tỉnh Hà Giang);

 
 
TRƯỜNG SƠN ĐIỂM HẸN CUỘC ĐỜI
(Chúc mừng Kỷ niệm 50 năm (1971 – 2021) Ngày thành lập Sư đoàn 471 anh hùng Bộ đội Trường Sơn)
 
Nắng lên đổ lửa lưng đèo
Câu ca chiến sỹ bay theo gió Lào
Rừng le, rừng khộp xạc xào
Trèo lên dốc núi xe vào, xe ra
Dặm ngàn non nước bao la
Mịt mù khói bụi, trăng tà bao niên
Đêm là ngày, ngày là đêm
Võng tròn giấc ngủ bom rền phương xa
Vượt qua lửa đạn phong ba
Câu thương, câu đợi chở ra chiến trường
Ngoằn nghoèo cua những cung đường
Tiền phương gọi, có hậu phương bên mình
Lòng dân đùm bọc ân tình
Bên nhau đồng đội hy sinh quản gì
Còn non, còn nước, còn đi
Đường mang tên Bác cũng vì mai sau
Giặc tan, rừng đã thắm màu
Trường Sơn điểm hẹn ghi sâu cuộc đời
Gặp nhau bừng sáng nụ cười
Gian lao thưở ấy còn người hôm nay
Trái đất tròn, trái đất quay
Bao năm xa, tay trong tay nghẹn lời
Ngày đi tuổi mới đôi mươi
Ngày về gặp lại da mồi tóc sương
Thanh xuân gửi lại con đường
Vẹn tình, vẹn nghĩa dặm trường Trường Sơn
 

Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan