Nguyễn Tất Đình Vân. Trao thơ vào làn điệu quê nhà - Kinh Bắc (3)

Ngày đăng: 08:20 11/11/2021 Lượt xem: 303
Nguyễn Tất Đình Vân. Trao thơ vào làn điệu quê nhà - Kinh Bắc (3)
 
 
 
CÁNH ĐỒNG BÌNH MINH
(Lời thơ hát theo điệu Tương phùng tương ngộ DCQH Bắc Ninh)
 
Trên cáng đồng bình minh lung linh nắng tỏa
Em gánh mạ thư thả bước trên đồng
Hương đất quê nồng nàn
Quện vào trong gió đông
Em bước đi nhịp nhàng
Mơ màng lúa trĩu bông
 
Cây mạ non lúa lên xanh đồng ta
Mùa gặt lúa đồng vàng ươm
Thơm bát cơm làng ta
Hương ngát phương trời xa
 
Gạo ta xuất khẩu xe ngược hay tàu xuôi
Là hương ngát thêm vùng trời
Người người cùng ta ấm no
Gạo trắng hương rượu nồng
Đón mừng mùa xuân núi sông
 
Nơi đồng quê lúa say mê lòng ta
Mùa mùa lúa gạo nở hoa
Lúa đồng bỗng thành bài ca
 
Vui quê nhà mùa xuân quê ta mở hội
Hát hội khắp quê nhà
Hương lúa ngô đậm đà
Ngạt ngào miền quê chúng ta
Cơm trắng thơm nhà nhà
Tới miền quê xa xa...

 
 

MÙA THU ẤY
(Lời thơ hát theo điệu Mười nhớ DCQH Bắc Ninh)
 
-Mùa thu ấy bên cầu ta ngồi
-Hương hoa sữa ngời ngời
-Gió rung cây bối rối
-Áng trăng phơi phới đất trời vàng tươi
Bên cạnh tôi  em nhìn trăng  tươi thắm nụ cười
-Thu ấy rồi qua một thời
Tôi xa vắng Trường Sơn nơi chiến trường
Thư nối yêu thương chiến trường quê hương
Tôi và em nuôi niềm tin hẹn đến ngày về...

-Những năm tháng gian khổ lòng không nề
-Tình son sắt sáng ngời tâm khảm
-vững chân bước xông pha lửa đạn
-khúc ca chiến thắng trên đường vào Nam
Qua Trường Sơn ra tiền phương giải phóng nước nhà
- Mùa thu nay về quê lại vắng người thu xưa lỡ thề
Ôi ! HIV*
Não nề lòng nhau
Trong quặn đau
Nơi ngàn thu
Xa vắng mịt mù...
 ----------------------------------------

(*thơ cho ngày phòng chống Ết -HIV)
  
HOÀNG HÔN TÍM
(Thơ hát theo điệu  Mười nhớ DCQH Bắc Ninh)
 
-Hoàng hôn tím cây cành vương vàng
-Khăn sương núi rừng quàng
-Nghe con suối róc rách
-Cánh chim thấp thoáng bay từ miền xuôi
Khi đàn trâu đang về nơi tiếng mõ gọi đàn
-Tan lớp về qua một ngày vui bên lớp
Đàn em đi xuống đường
Cô gái trên nương áo chàm mờ sương
Qua đồi nương men rừng xanh về với bản mường
-Tiếng con thác đổ chiều trên ngàn
-Vọng trong gío đưa về buôn bản
-Những cô gái theo chân của ngựa
-Vẫn chăm chú đến ông chồng say sưa
Phiên chợ mua ly rượu hương vương vấn tình đời
- Mùa xuân đang về thêm năm mới rừng hoa ban nõn nà
Non nước quê ta núi rừng bao la 
Muôn ngàn hoa 
Xuân đẹp tươi xanh biếc quê nhà...
VẤN VƯƠNG
(Lời thơ hát theo điệu Lý cây đa DCQH Bắc Ninh)
 
- Ngày xưa bến tắm
Cái Thắm liếc như dao cau
Hay hát sánh đôi bên nhau
 
Vấn khăn , chiếc yếm đào hở vai tròn trõn
Má hồng như đánh phấn tươi môi son
Nghiêng cười che nón giấu khuôn trăng non
 
- Ngày nghe tiếng pháo 
Thắm đã đính hôn xa quê
Tôi đã đến bên chân đê
 
Thấy rơi xác pháo hồng trên đê cỏ biếc
Bỗng buồn nhung nhớ đứng trông phương xa
Trăng tròn trăng khuyết vẫn bên cây đa
 
-Thời gian công tác 
Tháng năm say mê
"Y đức" giốc tâm yêu nghề
 
Đến khi mãi tối ngày nghỉ hưu mới gặp
Giật mình Thắm đã tóc mây pha sương
Trên đường chuyện vẫn ... vấn vương yêu thương...

 Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan