Chùm thơ của Nguyễn Đình Bật

Ngày đăng: 10:16 12/11/2021 Lượt xem: 236
Chùm thơ của Nguyễn Đình Bật

LẮNG NGHE PHÒNG HỌP DIÊN HỒNG

Đất nước tôi!
Nơi quảng trường lịch sử
Ba Đình nơi ấy thiêng liêng
Ngày khai sinh đất nước mình độc lập
Thề quyết tử, Hà Nội ơi kháng chiến
Lừng Điện Biên, Pháp chấp nhận thua đau
Lời hiệu triệu hai mươi năm chống Mỹ
Những quyết sách, chủ trương mở nối ở nơi này
 
Tổ quốc tôi!
Cả ngàn năm phương bắc
Giặc thù kia không từ bỏ bao giờ
Bến Bình Than thắp lửa của ông cha
Khắc trên cánh tay, chữ muôn người Sát Thát
Cờ Diên Hồng Lục Đầu đó bùng lên
 
Đây Diên Hồng giữa Thăng Long Hà Nội
Khóa mười năm, Quốc hội lớn đang bàn
Thành tích lớn qua hai năm đại dịch
Tiền lệ chưa từng - đoàn kết triệu triệu dân
Những quyết sách, phòng Diên Hồng khởi xướng
Hợp lòng dân, cả thể chế đồng hành
Một hình mẫu, chống dịch như chống giặc
Thế giới nhìn, cờ đỏ dẫn tiên phong
 
Đồng bào ơi!
Cả nước dõi lắng nghe
Những nghị quyết sáng soi đường đổi mới
Những quyết sach toàn dân ta mong đợi
Phục hồi kinh tế quốc dân
Phục hồi an sinh đời sống
Phục hồi GDP tăng trưởng
Phục hồi giáo dục toàn dân
Vaccine tốt là vaccine sớm nhất
 
Thăng Long đất tổ mình ơi!
Phòng Diên Hồng Quốc hội Ba Đình
Tinh hoa dân tộc Việt Nam
Tinh hoa máu Hồng con Lạc
Diên hồng linh thiêng hợp hội
Ba Đình tiếng Bác, lòng dân
Lắng nghe trái tim mình đập
Niềm tin bừng sáng Diên Hồng

Tp.HCM, 08/11/2021
 
 

VƯỢT LÊN TRÍ TUỆ VIỆT NAM
Chúc mừng vệ tinh Nanoragon Việt Nam
 
Tháng mười một cuối năm
Mừng tổ hợp hàng không
Phát bay vào vũ trụ
Trên đất Nhật vui mừng
 
Tin sáng nay mồng tám
Trước truyền hình Việt Nam
Một tin vui chờ đón
Vệ tinh, người Việt Nam
 
Ngành khoa học non trẻ
Trí tuệ Việt vươn cao
Người bạn Nhật đồng hành
Cùng bay lên vũ trụ
 
Hoan hô trí tuệ Việt
Ngọn cờ Đảng soi đường
Na Nô Ra Gon phóng
Từ đất Việt gởi sang
 
Bốn mươi kilogam
Hai mươi chàng tuổi trẻ
Kỹ sư Việt biệt tài
Sản xuất trên đất Mẹ
 
Thành công ngoài mong đợi
Quản lý biển quốc gia
Trời biển đông sáng lạ
Trí tuệ Việt đón đầu
 
Tự hào tầng trí thức
Lời Bác vọng non sông
Đây Văn Hiến Lạc Hồng
Nền văn minh lịch sử.

Tp.HCM, 08/11/2021
 
 

TÔI ĐÃ KHÓC KHI THẤY MÌNH HẠNH PHÚC
 
Tôi đã khóc khi thấy mình hạnh phúc
Người lính ra đi, người lính được trở về
Không nguyên vẹn như thời đi trai trẻ
Vết thương người, trái gió trở trời đau
 
Những ước mơ thời trai trẻ mong cầu
Bước lên tiếp tri thức trường đại học
Như bao người khôn lớn vị thành niên
Lớp chúng tôi sinh ra thời kháng chiến
 
Khép bút nghiêng, tổng động viên cả nước
Lũ giặc xâm lăng, đại bá xưng quyền
Tổ quốc mình nhận sớm chỗ tiền duyên
Muốn bá chủ chúng chọn tâm đột kích
 
Đất Mẹ hiền chưa bao giờ thiếu giặc
Một Việt Nam cả ngàn năm phương bắc
Lủ thực dân đầy ấp cả trăm năm
Lại thử thách trước sen đầm quốc tế
 
Hình chữ S dài - đau thương và nước mắt
Biển đông ấy ẩn sóng ngầm tàn phá
Đến giờ này đất nước chẳng phút ngơi
Lứa chúng tôi trong vận trình không thể
 
Tôi đã khóc phút giây mình hạnh phúc
Níu vòng tay ôm Ba Mẹ khóc òa
Bởi chiến tranh ngày tiễn biệt chia xa
Chúng tôi nhân tên mình trong vai liệt sĩ
 
Gần sáu mươi năm đi qua thế kỷ
Bảy mươi rồi thấy quý giá biết bao
Chúng tôi ơn đồng đội thật rất nhiều
Đồng đội chết giành cho mình sự sống
 
Và ngàn lần yêu tổ quốc vinh quang
Nươi rừng xanh, bên dòng sông, đồi cháy
Đồng đội ơi! Còn ở đó chưa về
Hồn liệt sĩ tạo vinh quang Tổ quốc
Nhìn thấy mình hạnh phúc khóc lệ rơi!!!
 

Tp.HCM, 08/11/2021
Nguyễn Đình Bật
Hotline: 0961104751

tin tức liên quan