Thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam của Lê Thuần

Ngày đăng: 10:06 18/11/2021 Lượt xem: 286

Thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam của Lê Thuần
 
ƠN THẦY
(khoán thủ STLB)
 
CÓ lúc nào bình tâm ta nghĩ
ĐÒ qua sông đò nghĩ làm sao
CHỞ tình yêu lắm khát khao
MỚI mong trả nghĩa ai nào kể công
QUA năm tháng thầy mong trò đợi
SÔNG nước lên thầy tới đưa đò
 
TRĂM thuyền lớn nhỏ thầy lo
NĂM nào cũng vậy thầy lo đầy thuyền
CHẲNG kể công phải duyên thì kết
THỂ nào cùng sống chết bên nhau
QUÊN sao đời đã có câu
CÔNG thầy dạy dỗ khác nào mẹ cha
ƠN khắc cốt con đà ghi mãi
THẦY và CÔ vĩ đại vô cùng
CÓ ĐÒ CHỞ MỚI QUA SÔNG
TRĂM NĂM CHẲNG THỂ QUÊN CÔNG ƠN THẦY.

15/11/2021.
Lê Thuần

 

THĂM TRƯỜNG CŨ
(Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cấp 3 Thọ Xuân .
Nay là trường PTTH Lê Lợi)

 
Bụi phấn nào còn vương áo thầy tôi
Chiếc bảng đen nào mực còn vương dính lại
Thầy đứng đó, lời của thầy vang mãi
Bao nhiêu điều thầy truyền lại đàn con
 
Nhớ mái trường trên sân Set bê tông
Thời kháng Pháp cạnh cánh đồng Xuân Phả
Phía bờ sông là cái sân bóng đá
Gió reo ca từ rặng lá xà cừ
 
Tiếng trống trường vang vọng mãi vô tư
Lũ con trẻ chúng tôi đến từ mọi hướng
Lớp Tám rồi mà con trai còn ngượng
Chưa dám trêu đùa đám con gái ẩm ương
 
Chỉ biết nhìn nhau khi tiếng trống tan trường
Chiến tranh mở ra trên mọi nẻo quê hương
Con tạm biệt mái trường
Vào Trường Sơn cùng toàn quân đánh giặc
Chỉ mong có một ngày
Trên quê hương miền Bắc
Hết đạn bom giặc Mỹ dội đêm ngày
 
Thế rồi vào năm Bảy mươi
Một lần nhận quân
Gặp những người Thầy đáng kính
Nhận quân trang
Thầy đã trở thành người lính
Cùng hành quân đi tới trời Nam
 
Thấm thoát đã mấy chục năm
Về quê tôi lên thăm trường cũ
Trường mới xây khang trang đầy đủ
Trường cao tầng vút giữa phố Thọ Xuân
 
Đứng giữa sân trường lòng tôi cứ tần ngần
Bao ký ức theo chân trở lại
Nhìn các thầy cô còn đây mãi mãi
Đang chở thuyền cho lớp trẻ đến tương lai
Còn bao thầy
Vào chiến trường đâu trở lại thầy ơi!
 
Chúng con giờ nay khôn lớn tinh khôi
Đã tỏa sáng mọi phương trời Tổ quốc
Luôn nhớ ơn các thầy cô thuở trước
Đã dắt dìu các con vượt sang sông
 
Mới đó mà nay đã 60 năm
Kỷ niệm ngày đầu tiên mái trường khai giảng
60 năm là bao nhiêu ngày tháng
Bao chuyến đò chở chúng bạn qua sông
 
Nhớ kỷ niệm xưa thao thức trong lòng
Kỷ niệm mái trường Cấp 3 Thọ Xuân xưa cũ
Tiền thân trường Lê Lợi hôm nay
Đã thành con tàu vượt biển bao ngày
Đưa những đứa con xây mùa xuân đất nước./.
 

Ngày 17/11/2021.
Lê Thuần.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan