“Cảm xúc 20 tháng 11 – Những kỷ niệm là trò, làm Thầy”. TG: Hoàng Kiền

Ngày đăng: 09:48 20/11/2021 Lượt xem: 260
 
CẢM XÚC 20 - 11
NHỮNG KỶ NIỆM LÀ TRÒ, LÀM THẦY
 
       Trước khi là người Chiến sỹ tôi từng là người Thầy… Cảm ơn Thầy cô, cảm ơn những ngôi trường và cảm ơn chiến trường đã rèn giũa để tôi có ngày hôm nay…
        Sáng nay - ngày 20/11 kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, khơi dậy bao điều trong đời mình về đi học về dạy học… Đôi dòng tự sự này là tiếng lòng tôi trong ngày dành cho mình, dành cho các thế hệ những người từng được gọi là “Chiến sỹ Văn hóa”
        Lên 7 tuổi đi học lớp vỡ lòng đến 15 tuổi tốt nghiệp cấp hai lớp 7/7. Nhà đông em, nghèo quá phải nghỉ học đi cày một năm. Năm 1967 đi học Trung cấp sư phạm cấp hai Nam Hà , năm 1969 ra trường dạy học, tháng 8/1970 lên đường vào chiến trường đánh Mỹ.
        Thế rồi ở bộ đội cho đến trọn đời quân ngũ, được đào tạo qua 4 học viện của Quân đội :
Học viện Kỹ thuật quân sự 5 năm
Học viện Lục quân 3 năm (1 năm chuyển về CB)
Học viện Quốc phòng ngắn hạn
Học viện Chính trị - Quân sự ngắn hạn
        Các lớp học ngoài dân sự:
Bồi dưỡng Quản lý kinh tế do Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh dạy 3 tháng
Lớp tiếng Anh 3 tháng tại TP HCM
Lớp tin học 3 tháng tại TPHCM
Lớp tiếng Anh 3 tháng tại Đà Nẵng.
Nhiều lớp bồi dưỡng khác nữa…
        Nhiều lần giảng bài cho các lớp bồi dưỡng , tập huấn trong và ngoài quân đội.
        Gắn bó với sự nghiệp Giáo dục suốt đời.
        * Niềm vinh dự :
       Được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục tại Đà Nẵng khi là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh HQ 83.
        Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục tại Hà Nội khi là Tư lệnh Công binh.
        Kỷ niệm chương vì Công tác Khuyến học tại Nam Định khi là Cựu chiến binh - Lão làng .
       Mãi mãi biết ơn các Thầy - Cô giáo và tự hào nghề Trồng người, Kỹ sư tâm hồn “ - nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí mà tôi đã chọn.
 
       Thật xúc động và cảm kích, sau khi tôi chia sẻ những dòng viết này nên Trang Facebook cá nhân thì người đồng đội Trường Sơn Phạm Sinh đã họa vần cảm tác gửi tặng tôi nhân sự kiện kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đồng đội của tôi viết:
“Ta học Thầy, người học ta
Trường Sơn, Trường học, Trường Sa – một trường
Ở đâu cũng rạng tấm gương
Trung kiên việc nước, yêu thương đồng bào…”
(Kính tặng Nhà giáo Hoàng Kiền)
Phạm Sinh
------------------------
Sáng 20/11/2021
Hoàng Kiền
tin tức liên quan