"Đêm tưởng niệm" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 09:56 20/11/2021 Lượt xem: 322
ĐÊM TƯỞNG NIỆM...
 
Đêm tưởng niệm đất trời như chùng lại
Kín mặt sông tiếng tàu hú xót thương
Chuông nhà thờ ngân mãi nỗi vấn vương
Tưởng nhớ những linh hồn ra đi vì covid
 
Kênh nhiêu Lộc,Thị nghè đang mù mịt
Bỗng bừng lên tít tắp nến đèn
Ngàn vạn Hoa Đăng xua tắt màn đêm
Tưởng nhớ hồn linh cầu mong siêu thoát
 
Hai ba ngàn bốn trăm bảy sáu người đã chết
Thương thay bao trẻ mồ côi
Vợ chẳng còn chồng, con mất mẹ rồi
Đau đớn xót xa nổi trôi cõi tạm
 
Nơi nhân gian luật đời đâu có phạm
Kinh hoàng đại dịch ác thay
Đang bình yên bỗng ập đến nơi này
Làm đảo lộn xáo xào cuộc sống
 
Đêm tưởng niệm hồn bi ai trống rỗng
Nhớ nhau thắp ngọn lửa hồng
Bập bềnh sáng kín dòng sông
Trôi vào hư không sưởi hồn ai oán
 
Thương con trẻ bước chân lẫm chẫm
Mất đi tình mẹ bóng cha
Dài trong mắt lệ nhạt nhòa
Nơi cõi tạm đơn côi run rẩy
 
Bao linh hồn vẫn còn đâu đấy
Quẩn quanh bên lửa lò thiêu
Ôi xót thương ,ôi xót thương nhiều
Thắp ngọn lửa cầu mong hồn siêu thoát...
 

Tây Ninh 19/11/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan