"Vô đề" - Thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam của Phạm Đăng Kiểm

Ngày đăng: 10:36 20/11/2021 Lượt xem: 298

VÔ ĐỀ
(Viết mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2021)
 
Giờ nay chắc em chưa ngủ?
Còn anh như kẻ mất hồn
Chong đèn viết lời tâm sự
Cho trời khuya đỡ cô đơn…
 
Em dạy cho trò biết yêu
Lơ thơ một làn Quan họ
Bờ tre, cánh diều lộng gió
Chao chát nên hồn quê hương…
 
Em dạy cho trò biết thương
Con chim sâu chuyền trong nắng
Cánh cò mong manh bạc trắng
Gió mưa cặm cụi trên đồng…
 
Đò em... bao chuyến sang sông
Vở học trò không trang cuối
Lời yêu đời nào cũng vội
Ai đem hoãn lại bao giờ?
 
Thương em thương đàn trẻ thơ
Đang cần đến cô như mẹ
Để dành cho anh em nhé
Nửa trái tim yêu rực hồng
 
Em ơi trời vừa sang đông
Rét tràn vào đêm thăm thẳm
Trên đời còn bao say đắm
Anh dành sưởi ấm cho em


Phạm Đăng Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan