"Lời biển gọi" - Thơ: Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 09:31 26/11/2021 Lượt xem: 289
LỜI BIỂN GỌI
 
Lắng nghe tiếng sóng bạc đầu
Cát xô dòng chảy theo nhau rì rầm
Trong lòng Tổ quốc là Dân
Lo toan vất vả tảo tần tháng năm.
 
Long lanh hạt cát sóng rằn
Kiếp người phiêu dạt, khó khăn đã từng
Bão giông cứ đến dửng dưng
Biển khơi giận dữ, phá rừng tan hoang.
 
Cưỡi trên con sóng bàng hoàng
Nhìn xem biển rộng đang toan tính gì.?
Tìm đường rẽ nước mà đi
Tưởng như phép lạ thần kỳ quanh đây.
 
Sóng xô trùng điệp ngất ngây
Như là bông trắng phủ đầy biển khơi
Rồng thiêng đất gọi ngàn đời
Sao vàng cờ đỏ vững nơi đảo này.

 
 

25/11/2021
Nguyễn Quốc Lập
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 

tin tức liên quan