Chùm thơ của Minh Phú

Ngày đăng: 10:28 01/12/2021 Lượt xem: 292
Chùm thơ của Minh Phú
 
CHỊ TÔI - RA ĐÌNH
 
Chông chênh một góc đình làng
Chị tôi qua lại đèn nhang thường ngày
Tâm tư chi gói lâu nay
Cũng là tình nghĩa đong đây nhân văn.
 
Chị sinh lỗi số độc thân
Việc làng việc xóm cứ lần lũi mang.
Hôm nay tiểu lễ đình làng
Chị tôi vui lắm nói ngang ngang là.
 
Chị nhờ làng nước chèo qua
Sóng đời to nhỏ miễn là bình yên
Chị tin là chị có duyên
Với làng với xóm cho nên chị nhờ.
 
Người nghe chị nói ngẩn ngơ
Cứ rươm rướm cảnh cứ ngờ ngợ đau
Kiếp người sống được bao lâu
Chị tôi đầy quá nỗi sầu chưa san
 
Hôm nay chị trút lo toan
Gửi tình gửi nghĩa cầu toàn với quê
Chi lo xa cả ngày về
Biết ai tròn méo mà che phận mình !
 
29/11/2021
 
ĐÊM TRỞ TRỜI
 
Xem đêm múa những lụi tàn
Vá may cũ mới những toan tính đời
Nặn nhào, lẫn lộn, xoa bôi
Nút khuy cũng đã rụng rời nút khuy.
 
Ngọt ngào đã bỏ ta đi
Ngồi đây mặn, đắng, nhâm nhi vỗ về
Khắc vào cốt nhục tái tê
Mỗi khi trở gió, trời tề tệ mưa.
 
Thanh xuân về với ngày xưa
Còn đây cũ kỹ phải lừa lựa nhau
Tự mình đánh, tự mình đau
Tự mình nhăn nhó rồi tâu với giời.
 
Vô thường một cõi chia bôi
Không đều cho một kiếp người trước sau
Khi thừa chẳng cất vào đâu
Đêm nay thiêu thiếu nghe đâu trở trời !

Đêm 01/12/2021
 
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan