"Tuổi thơ tôi" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 07:36 09/12/2021 Lượt xem: 317
TUỔI THƠ TÔI
 
Tôi ngồi gặm nhấm tuổi thơ
Bữa no bữa đói cứ ngờ ngợ mê
Cồn cào tháng bẩy lũ về
Tháng ba giáp hạt muống bè thay cơm.
 
Thế rồi lớn, thế rồi khôn
Biết thương cha mẹ thì buồn giặc lên
Theo anh ra trận bỏ quên
Nhà nghèo em nhỏ tôi biền biệt xa.
 
Bao nhiêu năm tháng xa nhà
Tôi đeo tháng bẩy tháng ba đi cùng
Trở về tấm áo bạc lưng
Sinh cơ lập nghiệp đã từng rủi may.
 
Đi lên từ thửa ruộng cày
Qua mùa nắng lửa, những ngày bão dông
Sương chiều điểm bạc, lưng còng
Nhâm nhi gặm nhấm tuổi hồng quê ơi !

 

Hải Phòng 04/12/21
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan