"Nhớ anh người lính Trường Sơn" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:44 11/12/2021 Lượt xem: 464
NHỚ ANH - NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN
(Viết nhân kỷ niệm 14 năm ngày mất của Phạm Tiến Duật
nhà thơ Trường Sơn với Tiểu Đội Xe Không Kính )

 
Mười bốn năm rồi anh đi xa
Vần thơ ngày ấy vẫn mặn mà
Bụi đỏ con đường vương theo mãi
Để lạiTrường Sơn một bài ca
 
Nhớ thế anh ơi nhớ thuở nào
Nơi những cung đường dốc đèo cao
Sao trời như rụng vào buồng lái
Gặp nhau đồng đội bắt tay chào
 
Mặc cho kính vỡ mưa rơi rơi
Áo ướt chẳng sao kệ cứ ngồi
Đường về xe họp thành tiểu đội
Bụi bám tóc râu cười mãi thôi
 
Bao lần tôi cứ nhớ về anh
Đồng đội xưa chung bước quân hành
Bom rung kính vỡ thành không kính
Ca bin lộng gió hứng trời xanh
 
Tiến Duật anh ơi đã một thời
Tiếng máy xe hoà tiếng bom rơi
Với một trái Tim hồng rực sáng
Niềm tin giữ mãi thấy rạng ngời
 
Đep thế đẹp sao thuở chiến trường
Vượt trên bom đạn mặc gió sương
Chuyển lương tải đạn vào tuyến lửa
Mê mải xe lăn mọi cung đường
 
Bụi bám như già mặc chẳng sao
Kệ cho bom Mỹ nó thét gào
Mưa rơi áo ướt đâu cần vội
Tranh thủ ta còn vượt đèo cao
 
Nhớ bữa cơm chung gặp trên đường
Hoàng Cầm nhóm lửa góp tình thương
Xe về vương mãi mùi đạn lửa
Mà thấy vui sao thuở chiến trường
 
Tôi anh mình lính của Trường Sơn
Đạn bom gian khổ trí không sờn
Chênh chao cánh võng đường đi tới
Tuổi Xuân thuở ấy có đâu hơn...

 
 
Phạm Tiến Duật ngày ở Trường Sơn

Tây Ninh 07/12/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan