“Mậu Tý tự trào” – Thơ Đường của Phạm Đăng Kiểm và những bài họa

Ngày đăng: 08:53 12/12/2021 Lượt xem: 342
“Mậu Tý tự trào” – Thơ Đường của Phạm Đăng Kiểm và những bài họa
 
       Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn – Phạm Đăng Kiểm. Hiện là Phó Chủ tịch TT Hội Chiến Sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Anh là tác giả của bài thơ Đường mang tựa đề “MẬU TÝ TỰ TRÀO”. Bài thơ của anh đã nhận được rất nhiều bài họa của thi huynh, thi hữu khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam…
       Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc 13 bài họa chọn lọc.

 
 
MẬU TÝ TỰ TRÀO

Số mình Mậu Tý phải gian truân
Gối mỏi đường xa chửa lỏng gân
Quanh quẩn đã chào… hai Thế kỷ
Lờ ngờ lại đón… một Thiên xuân
Ở trường - mọt sách ra anh cử
Vào trận - bom nhờn hoá phế nhân
Máu lính hồng tươi chưa biết lạnh
Chân còn tập tễnh. Bút ra quân!

Phạm Đăng Kiểm
 
NHỮNG BÀI HỌA
1 -.Mạnh đoàn quân
Phong trần chiến đấu trải đa truân
Về nghỉ hưu rồi vẫn chắc gân
Việc họ, lệ làng còn sức trẻ
Văn thơ, câu chữ mãi thanh xuân
Thương binh cống hiến tròn trung, hiếu
Kỹ thuật dâng đời vẹn nghĩa, nhân
Chung sức tham gia cùng họ Phạm
Hội thơ Đường luật mạnh đoàn quân

PHẠM VĂN DƯƠNG
Hà Nội

 
2 - Thi Họa Ngụ Binh Ư Nông
Từ không nên có phải gian truân
Mạnh mẽ da đồng với thép gân
Khát vọng vàng ròng qua lửa đỏ
Hùng tâm trời đất dậy thì xuân
Cơ đồ tiên tổ tươi hồng sáng
Đất nước cha ông rạng thế nhân
Trí sáng, tâm minh nhìn thấy rộng
Thái bình hiền sĩ, động hùng quân

TỪ ĐỨC KHOÁT
Phú Thọ

 
3 - Người lính
Hành quân chiến trận chịu gian truân.
Lội suối băng sông nắn thử gân.
Lúc ở sa trường rèn chí khí
Khi về thôn xóm giữ tươi xuân.
Lao tâm đèn sách cầu tri thức
Khổ tứ bút nghiên học thế nhân.
Là lính kiên cường đâu cũng thế.
Tiền phương hậu tuyến vẫn là quân.

PHẠM MINH THÔNG
Nam Định

 
4 - Bài ca Trâu Mộng
Trời sinh trâu nhất nghiệp giang tuân *
Chi quản kéo cày luyện cứng gân
Sức lực tráng cường quần thế trẻ
Tinh thần thượng võ chọi thanh xuân
Cánh đồng bát ngát là trường lớp
Hào sảng nhà nông đấy quý nhân
Oanh liệt da căng thành trống lệnh
Giục trai làng tiếp bước tòng quân

Cố thi sỹ MINH GIẮNG PHẠM
Thái Bình

----------------------
*Giang tuân: cày dựng
 
5 - Họa thơ Phạm Đăng Kiểm
Đời đã tự hào vượt chữ truân
Tuổi hơn sáu chục chửa mềm gân
Đến thời râu tóc suy tàn hạ
Chỉ mãi tâm hồn phấp phới xuân
Con cháu bảo khuyên mong kết quả
Vợ chồng tu luyện ước thành nhân
Kỷ cương quen nết say đời lính
Bút lực vẫn còn lại tiến quân

VŨ HỮU BÌNH
Hải Phòng

 
6 - "Ăn theo"
Sáu tư nếm trải lắm gian truân
Gối mỏi chân chùng vẫn cứng gân
Thi phú văn chương trào sức sống
Lời hay ý đẹp tỏa hương xuân
Một thời ngang dọc đề ơn nước
Muôn thưở trui rèn trí, đức, nhân
Vang tiếng thanh danh dòng họ Phạm
"Ăn theo" mình cũng được chung quân !

PHẠM BÁ TÀI
Tây Nguyên

 
7 - Họa thơ Phạm Đăng Kiểm
Mậu tí làm gì phải gian truân
Mỏi gối long gân có vợ gần
Chào hai thế kỷ là quá đủ
Còn ham người đẹp mới thiên xuân .
Mọt sách thơ đời thêm anh cử
Vào trận bom mìn gửi tấm thân
Tinh thần người lính sôi trong máu
Bút làm gậy chống mới thành nhân

HOÀNG LONG
Hưng Yên

 
8 - Chuột sa
Chuột sa hũ nếp sướng như điên
Mậu Tý xênh xang túi lắm tiền
Chân ngắn chân dài đeo cả tá
Đại gia đại VIP phải điều nghiên !
Nhiều tài vô tật chàng Đăng Kiểm
Phú lục thi thơ chả muộn phiền
Danh bất hư tuyền lưu sử sách
Đời mà như thế kém gì tiên.

PHẠM BÁ TÀI
 
9 – Họa thơ Phạm Đăng Kiểm
Xuân xanh một thủa thích gian truân
Chiến trận triền miên sướng bội phần
Ăn đói mặc manh tơi tả chuyện
Nằm rừng ngủ đất bềnh bồng quân
Vượt đèo lội suối trêu đồn địch
Đạn réo bom nhào thử lửa thân
Tuổi hiếm xưa nay đà chậm tới
Chân mơ thời ấy... vãi ra quần

DU NGUYEN DAO
Hà Nội

 
10 - Gửi người Mậu tý - 1948 (Họa)
Cầm tinh chuột cống gặp thời Truân
Ai bảo rằng ông giống Tú gân
Tưởng đã vùi thây ngoài trận mạc
Nào ngờ lột xác góc vườn xuân
Văn chương thảo bút đôi vần phú
Lẽ sống soi đời một chữ nhân
Bảy chục mai này thành của hiếm
Vẫn bừng khí thế lúc ...xung quân.!

PHẠM LONG SƠN
Vũng Tàu

 
11 - Nghiệm từ mình
(xin họa góp vui với ông bạn đồng niên)
Sinh năm con chuột dẫu chuyên truân
Giặc giã hai lần đã nắn gân
Xẻ dọc Trường Sơn thời đánh Mỹ
Chặn ngang Bành trướng dạo mùa xuân
Hai lần trận mạc thành quan bác
Môt chút thơ văn hóa nghệ nhân (!?)
Mậu tý mong sao còn có tý
Cùng em... bát thập... vẫn hành quân!

NGUYỄN MINH ĐỨC
Hà Tây cũ

 
12- Ngưỡng mộ
Bác vẫn tươi cười – chẳng nếp… truân!
Đường xa gánh nặng chửa chùng gân
Đâu nề máu đổ mùa chia lửa
Chẳng quản thân mòn buổi góp xuân
Mậu TÝ khiêm nhường trang dũng cảm
Hiền Thu mến mộ tấm thành nhân !
Đời vui nhớ mãi công người lính
Rộn rã tim hồng thuở xuất quân

HIỀN THU
 
13- Họa thơ Phạm Đăng Kiểm
Phải đâu Mậu Tý mới gian truân
Lúc trẻ bôn ba phải lỏng gân
Lắm kế nhiều mưu nên khổ trí
Đa tài đa tật phải cực thân
Đối nhân từ tốn bao người mến
Xử thế ôn hòa rỏ nghĩa nhân
Việc nước việc nhà lo ổn cả
Bây giờ trà rượu với thơ văn

HAI NGUYỄN NHƯ
Tiền Giang

tin tức liên quan