Thơ Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 07:37 21/12/2021 Lượt xem: 297
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thơ Lê Trung Khiên
 
BÀI CA NGƯỜI LÍNH
 
Chiến tranh nay đã lùi xa
Tháng, năm in đậm bài ca hào hùng
Đội quân tận hiếu, tận trung
Bách chiến, bách thắng lẫy lừng năm Châu
Nà Ngần, Phay Khắt mở đầu
Điện Biên chấn động địa cầu vang xa
Xuân bảy lăm ( 1975) bản hùng ca
Quét quân xâm lược, nước nhà vẹn nguyên
 
Ba mươi năm, không thể quên
Việt Nam đất nước bốn lần chiến tranh
Đã qua bao cuộc trường chinh
Biết bao mất mát, hy sinh chất chồng
Tượng đài Tổ quốc ghi công
Những Liệt sỹ, những Anh hùng vì dân
Các anh ngã xuống góp phần
Tô thêm trang sử ngàn năm vững bền
Còn bao bia mộ không tên
Còn bao Liệt sỹ nơi miền đất xa
Nỗi niềm đau đáu mẹ, cha
Mong con trở lại quê nhà sớm hôm
Nghĩa trang những nén hương thơm
Cầu mong trời đất linh hồn bình yên
Nghĩa tình đồng đội khắp miền
Xuyên rừng, vượt núi mong tìm các anh
Trường Sơn thăm thẳm rừng xanh
Những nơi trận chiến, địa danh chiến trường
Đưa anh về với quê hương
Bên đồng đội cùng tình thương xóm làng

…  ( Trích trường ca “ BÀI CA NGƯỜI LÍNH”
 
 

KÝ ỨC SÔNG SON
 
Sông Son trăm mến ngàn thương
Bao năm bám trụ giữ đường xe qua
Ngày vui trở lại bến phà
Gợi về ký ức khúc ca quê mình
 
Điệp trùng núi biếc, sông xanh
Dòng sông hằn vết chiến tranh một thời
Phản lực xé nát bầu trời
Lính Công  binh vẫn tiếng cười ngân vang
 
Nhớ giòng sông, nhớ tuyến đường
Đêm đêm xe chạy tiền phương đợi chờ
Thâu đêm pháo sáng lượn lờ
Vượt bom đạn nối đôi bờ yêu thương
 
Nhớ những cô gá kiên cường
“ Xẻng tay mà viết nên chương sử vàng”
Động Phong Nha, rừng Kẻ Bàng
Trường Sơn trùng điệp, xe hàng nối nhau
 
Nhớ anh, người lái con tầu(1)
Phút tiễn biệt vẫn hẹn nhau về cùng
Từ trường nổ, đục dòng sông
Vòng tay ôm chặt, đường thông xe vào
 
Trở lại 40 năm sau
Dòng sông đã nối nhịp cầu vươn xa
Ngược xuôi du khách vào ra
Một miền di sản Phong Nha- Kẽ Bàng
---------------------------------------------------

(1) Chiến sỹ lái Ca mô phá bom từ trường
 
Lê Trung Khiên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan