Chùm thơ mùa Đông của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 02:49 24/12/2021 Lượt xem: 413
Chùm thơ mùa Đông của Lê Vĩnh Lạc
 
RÉT VỀ!
 
Trời đưa rét về vạn vật yêu
Già trẻ gần xa ước nắng chiều
Gió bấc từng cơn  đưa lạnh đến
Buốt cóng đôi chân bước liêu siêu
 
Quần áo tầng tầng, khăn che mặt
Kín thế mà sao gió vẫn yêu
Sương muối tràn về Trời thoa phấn
Gió bấc thoa son cặp môi beo
 
Trưa chiều Trời thương cho ánh nắng
Ngõ làng trăm sắc rộn tiếng reo
Nhớ lại cảnh xưa ngồi bếp sởi
Khói hun bôi nhọ như mặt mèo !!!

Lê Vĩnh Lạc

 
  

THẦN LẠNH KÊU TRỜI
 
Mùa đông bị đuổi chạy dài
Những cơn rét nhẹ la hoài năm canh
Mùa xuân chuẩn bị tung hoành
Đem bầu khí lạnh nhốt quanh mặt Trời
 
Thần lạnh dâng tấu khắp nơi
Rằng sao tôi mới nửa vời bị giam
Mưa phùn gió bấc kêu oan
Chúng con sao cũng bị giam thế này
 
Trời cười tao thả bọn bay
Xuống trần bay lại quấy rày dân ta
Bọn bay còn kêu oan à
Ta quyết định nhốt thả ra làm gì
 
Thả bọn bay rất là nguy
COVID ưa lạnh nó thì theo bay
Trần gian lo lắng đêm ngày
Tấu Trời xin nhốt bọ mày mấy năm !!!
 

Ngày 24-12-2021
Lê Vĩnh Lạc
Hội viên hội: VHNT Trường Sơn
Email: 
levinhlac45@gmail.com.

tin tức liên quan