"Dấu Trường Sơn" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:38 28/12/2021 Lượt xem: 2.735
DẤU TRƯỜNG SƠN

Bước đi in dấu Trường Sơn
Hành quân năm tháng mây vờn dưới chân
Luôn nghe bom đạn  xa gần
Hoa rừng ban nở trắng ngần lối đi
Võng treo gió nói thầm thì
Có người thơ phú  trước khi vượt đèo
Lời thơ hòa suối nước reo
Tiếng chim tiếng vượn giữa chiều mênh mang
Võng đôi đu ánh trăng vàng
Có người nữ sĩ còn mang lan rừng
Loạt bom bỗng nổ rưng rưng
Bao người đi khuất... khoảng rừng máu loang
Trường Sơn vẫn nắng mơ vàng
Từng đoàn " Giải Phóng" hiên ngang quân hành
Đã vào huyền thoại sử xanh
Ca dao non nước ngọt lành nhân gian .

 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan