"Về lại sông Lèn" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 08:06 31/12/2021 Lượt xem: 371
VỀ LẠI SÔNG LÈN
 
Về Đò Lèn lần này không mang ba lô nữa
Trong Ca táp vợ đưa
Có sắp bạc năm trăm
Bi đông chiến trường xưa
Rượu đế nôn nao nhớ lũ bạn già ...
 
Về quê nhà
Dịp này không người đón
Anh em bà con chòm xóm
Đi làm kinh tế chưa đủ tiền về
Lủi thủi một mình cuốc bộ lối tắt triền đê...
 
Sông Lèn vẫn mãi mê
Dệt thảm xanh trên những cánh đồng
Tầng không
Đàn én xốn sang mừng người xa quê về
Ngô vẫy cờ, lúa tròn mình hơ hớ trỗ bông!
 
Cầu Lèn vượt sông
Xe lướt nhanh trên đường cao tốc
Đêm mới về trăn trở nhớ đầy vơi...
Thượng nguồn sông tầm tã mưa rơi
Trập trùng đoàn quân Nam tiến
Đò Lèn pháo nổ vang trời
Thần Sấm, Con Ma...giặc Mỹ bốc cháy tả tơi!
Lũ bạn mũ rơm lau nước mắt...cười tiễn chúng tôi!
Vượt Trường Sơn ra trận...
 
Hơn nửa thế kỷ rồi
Bao nhiêu người đi xa và bao nhiêu còn sống?
Sông núi đôi bờ vẫn rạo rực khao khát đòi thơ!
Kháng chiến thương nhớ con ra ngõ mẹ chờ
Giờ lên Nghĩa trang gò cao mẹ ngóng
Trai gái xung phong đi đánh giặc mấy đứa trở về?
Sông Lèn cuồn cuộn mát xanh trong!
Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu chảy trên dòng?
 
Thăm bến sông
Nơi hò hẹn mối tình đầu
Hoàng hôn tím trời
Các bạn giờ phiêu bạt nơi đâu
Về đông đủ như xưa tắm gội ngụp lặn thi bơi...
Đừng cười bạn tôi
Hai tay ôm nước mát tung trời
Ực.. ực uống đã khát nhớ
...Sông Lèn ơi!
 

Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

------------------------------------------------
* Sông Lèn là nhánh của sông Mã chảy qua Đò Lèn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

tin tức liên quan