“Kêu oan với Trời” – Thơ Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 05:32 09/01/2022 Lượt xem: 365
KÊU OAN VỚI TRỜI
 
Thu chuyển sang đông mấy ngày rồi
Cuối thu mưa bão dập tơi bời
Chỗ nào cũng nước sông tràn nước
Trên Trời gió bấc đẩy mây trôi
 
Hơi lạnh tràn về Trời rét cóng
Mây đen ập đến tưởng sập Trời
Những ngày giá lạnh cuối tháng chín
Nóng lại tràn về đầu tháng mười
 
Áo ấm ban ngày, đêm chăn ủ
Gấp vội xếp vào nắng đem phơi
Nóng về xua tan Trời đông lạnh
Cởi áo mình trần kiếm chỗ ngồi
 
Trong nóng, ngoài nóng đâu cũng nóng
Trời lại trong xanh cảnh hè phơi
Thời tiết đông hè đang lẫn lộn
Lỗi đó tại đâu bay thấy rồi
 
Vì sao biết trái Trời vẫn giở
Bay biết từ đâu trả lời nào
Rừng thượng nguồn xanh bay tàn phá
Sông to hút cát, đất bay đào
 
Xe hơi nhiệt điện khói nghi ngút
Phá núi, đào đồi, dân lấp ao
Nhà tầng san sát bê tông cả
Nội làng cuốc xới tự do đào
 
Biển rộng sông dài bay đổ rác
Trời nóng trái mùa khổ chưa nào
Ta sinh loài người cùng vạn vật
Mà bay chẳng thấy tội lỗi sao
 
Từ nay nhớ kỹ lời ta dạy
Chớ có hoành hành phá nữa nào
Thì Trời cũng thuận cho bay sống
Thiên đình sẽ họp xét giải oan
 
Mọi việc trần gian to hay nhỏ
Nặng nhẹ đúng sai toàn bay làm
Đúng sai đều đổ cho Trời cả
Thiên Đình sẽ họp sẽ luận bàn
 
Rồi mai Trời sẽ ban luật mới
Lập thành Thiên Pháp định rõ ràng
Thiên Lôi trưởng bản Thần Chớp phó
Bấy giờ bay chớ có kêu van
 
Thiên đình có luật, trần có luật
Cuộc sống loài người được an khang
Đứa nào cũng kêu làm công đức
Thế mà hành động lại giã man
 
Liệu mà suy nghĩ mà sửa lỗi
Hiền tài có đức ta trải tràn
Trời sẽ quyết cho diệt hung ác
Quét sạch sành sanh lũ bạo tàn
 
Bấy giờ đừng có kêu Trời nữa
Ác giả ác báo chớ kêu oan.

 

Ngày 09-11-2021
Lê Vĩnh Lạc
 Hội viên hội: VHNT Trường Sơn
Email: 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan