"Hải Dương nỗi nhớ đầy vơi" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 06:41 10/01/2022 Lượt xem: 176
HẢI DƯƠNG NỖI NHỚ ĐẦY VƠI...
 
Có ai về nơi ấy Hải Dương không
Cho tôi gửi đôi lời về nơi đó
Nơi một thời tôi đã từng gắn bó
Trên thao trường luyện tập đổ mồ hôi
 
Mảnh đất Chí Linh lắm núi nhiều đồi
Có bãi Tập vượt đèo đầu tiên ấy
Có sông Lục đầu, có đền Nguyễn Trãi
Với quanh co dòng chảy của Kinh Thày
 
Đã một thời gắn bó với nơi này
Dù chẳng dài nhưng tôi còn nhớ lắm
Nhớ bãi tập leo đèo nơi Bãi Tắm
Phố Ngái, Côn Sơn kỷ niệm chưa nhòa
 
Có địa danh tên đẹp tựa cờ hoa
Phố Sao Đỏ, nay đã là thành phố
Người Hải Dương cũng từng chung gian khổ
Chung cái nghèo với một thuở chiến tranh
 
Những con sông như Rồng uốn chảy quanh
Hồn nhân kiệt đọng Côn Sơn Kiếp Bạc
Đồng lúa rộng cánh cò bay bát ngát
Vải Thanh Hà nổi tiếng đỏ bên sông
 
Ai đi về nơi ấy Hải Dương không
Thăm Nam Sách, Kinh Môn trong câu hát
Với tình người tình Quân Dân dào dạt
Ơi yêu nhiều nhớ lắm Hải Dương ơi
 
Ở nơi này dù chẳng phải quê tôi
Nhưng một thuở là nơi từng gắn bó
Xã Chí Minh còn để nhiều nỗi nhớ
Trong bước quân hành thuở ấy hồn tôi
 
Tôi đi xa cũng nửa thế kỷ rồi
Nay có lẽ đã đổi thay nhiều lắm
Ai về đấy xin đôi lời gửi gắm
Nơi dạt dào nghĩa nước với tình dân
 
Dù xa lâu mà thấy vẫn như gần
Nhớ con ngõ làng Mật Sơn ngày ấy
Có những tình người tôi yêu biết mấy
Để đến giờ vẫn thấy nhớ mênh mông
 
Hải Dương ơi mảnh đất mãi sâu nông
Như chính nơi này là quê mình vậy
Cho tôi gửi đôi lời về bên đấy
Nơi một thời biết mấy những yêu thương
 
Cứ mênh mang tựa sóng nước Hải Dương
Chẳng phải biển mà tình như Biển cả
Như vị ngọt vảiThanh Hà Thanh Xá
Cứ in hằn nhớ quá Hải Dương ơi...

 
 

Tây Ninh, 05/1/2022
Thân Đức Chính
Hội viên TS Sư đoàn 473 tại Tây Ninh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan