"Lời người xa quê" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 08:41 29/01/2022 Lượt xem: 279
--------------------------------------------------------

LỜI NGƯỜI XA QUÊ!...
 
Xa quê cận Tết càng buồn
Ai mà không nhớ cội nguồn quê hương
 
Ở gần nội ngoại thăm luôn
Tết - Xuân đoàn tụ vui hơn rất nhiều
 
Xa quê khắc khoải muôn điều
Viếng cha, thăm mẹ, tổ tiên ông bà?...
Xa mặt cách lòng thêm ra
Lại còn dịch dã đường xa muôn trùng
Ngẫm mà nước mắt rưng rưng
Tổ tiên cha mẹ xin đừng trách con
Vài năm dắt díu vợ con
Cháu chắt về lại vẫn còn gian truân
 
Sáng nay ra đứng tần ngần
Nhìn về phương bắc muôn phần ruột đau
Người ta nườm nượp trước sau
Về nội, thăm ngoại dắt nhau lên đường
Ngẫm về quê lại càng thương
Nén hương con vọng, gió sương não nề
 
Tết này con vẫn xa quê
Lời thành xin lỗi hẹn về năm sau
 
Ai về cho nhắn đôi câu
Tình con đất khách ơn sâu tạc lòng!...

 
 

PHÚ YÊN, 26/1/2022 (24 tháng Chạm Tân Sửu)
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan