"Tết về nhớ bạn chiến trường" - Thơ: Đỗ Quang Bình

Ngày đăng: 08:54 29/01/2022 Lượt xem: 250
--------------------------------------------------------
 
TẾT VỀ NHỚ BẠN CHIẾN TRƯỜNG

Tết về nhớ bạn chiến trường(*)
Năm ấy mình nấu bánh chưng vội vàng...
Giữa rừng vẫn phải sẵn sàng
Đề phòng biệt kích nó lùng, nó vây.
Trên trời phải tránh máy bay
Được ăn miếng bánh với đầy công lao...
Hậu phương chuyển ít hàng vào
Trà hương hết vị, xu hào nhũn quanh...
Gọt đi, chọn lấy chỗ lành
Nấu lên để nhớ bát canh quê nhà!...
Ngoài năm mươi năm đã qua
Nhớ lại mà mắt bỗng nhòa lệ rơi...
Bao nhiêu đồng đội của tôi
Sau cái tết ấy... nằm nơi chiến trường(!)...
Ngày nay sống ở quê hương
Tết về ai có nhớ thương những người.
Quên mình máu đổ, đầu rơi
Tết về thiếu thốn, ngậm ngùi nhớ quê!?...
Đồng đội ơi! Tết lại về
Chúng tôi nguyện giữ lời thề sắt son
Chung sức xây dựng nước non
Hòa bình, độc lập, giang sơn mạnh giàu...

 

Viết ngày 27/01/2022. (Tức là ngày 25 tháng chạp âm lịch)
Đỗ Quang Bình.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Yên Bái
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

------------------------------------------------
(*) Tết Nguyên Đán 1971, đơn vị chúng tôi ăn tết ở chiến trường Đường 9 Nam Lào, trong tình thế sẵn sàng chiến đấu cao, đúng là trà gói 50 g mất hương và xu hào thối nhũn hết xung quanh củ...

tin tức liên quan