Chùm thơ của tác giả Vương Văn Kiểm

Ngày đăng: 07:57 31/01/2022 Lượt xem: 392
 
--------------------------------------------------------

Chùm thơ của tác giả Vương Văn Kiểm
 
LÒNG MẸ  (*)
Kính tặng mẹ Trần Thị Nguyệt thành phố
Nam Định nuôi con trẻ bị bỏ rơi, nay con thành đạ
t
 
Lang thang kiếp sống cút côi
Tay bị, tay gậy nhờ đời nuôi thân
Đường trường xuân sắc phai dần
Lỡ thì cau úa, héo dàn trầu xanh
Lẻ loi phận bạc ngẫm mình
Cuộc đời trôi nổi lênh đênh biển trầm
Đêm ngày mẹ tích chân tâm
Năm tháng âm thầm nuôi trẻ “không may”
 
Ngày nào đôi mắt thơ ngây
Khát dòng sữa ngọt, lắt lay lối mòn
Mẹ gầy thương búp măng non
Vòng tay nhân ái, lòng son với đời
Nghĩa vàng tâm Phật mẹ ơi
“ Cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa”
 
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Cầu cho con thoát xót xa kiếp người
Đêm đêm giọt giọt sương rơi
Bao giờ hết cảnh chơi vơi… ngậm ngùi
 
Bát cơm nhẫn nhịn chia đôi
Nửa nuôi con học, nửa nuôi thân già
Phượng bừng đỏ mỗi mùa hoa
Rạng rỡ nếp nhà, lòng mẹ thảnh thơi
Trời cao biển rộng mẹ ơi!
Phật trời phù hộ, tình người thân thương

 
------------------------------------------------------
(*) Bài dự thi đăng báo NCT số 137 ngày 10/7/2021) do báo NCT tổ chức 
 

CUỘC ĐỜI (*)    
(Thân tặng đồng đội Nhà Văn Nguyễn Bổng Nam Định)
 
Mảnh bom còn ẩn trên đầu
Nén dồn suy nghĩ, quên đau phận đời
Đã từng bươn chải mấy thời
Vẫn xanh câu chữ, vẫn lời nhân văn
                        *      *
Mừng thầm vượt khó bao lần
Gió mưa mà chẳng phân vân cánh cò
Việc nhà…  việc nước… chăm lo
Vẫn trang viết mới, vẫn kho sử lòng
 

Vương Văn Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐC: 47 Tràng Thi, phừơng Trần Đăng Ninh, Nam Định
Đt 0817. 230. 806

------------------------------------------- 
(*) Bài dự thi đăng báo NCT số 137
 10/7/2021) do báo NCT tổ chức

tin tức liên quan