"Em chẳng bao giờ xưa cũ trong anh" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 05:05 02/02/2022 Lượt xem: 256
 
--------------------------------------------------------

EM CHẲNG BAO GIỜ XƯA CŨ TRONG ANH
(Bài thơ khai bút đầu xuân)
 
Anh phải lòng năm tháng cũ
chạm vào môi em thơm dịu mai vàng
qua trừ tịch là bừng tươi nguyên đán
sớm mai này nhè nhẹ gió bay
 
Trời còn lạnh, em nhớ quàng khăn đấy
lát gừng cay mang kỷ niệm nào về
nắm tay nhau đi qua đời dâu bể
những tháng ngày yêu dấu chẳng hề phai!
 
Chỉ cần yêu nhau đã là vĩ đại
đôi mắt cười vẫn thế, tuổi thanh xuân
vết chân chim gửi trên phù sa ấm
hát lời ca của bát ngát cánh đồng
 
Anh đã từng qua rất nhiều xa rộng
và trở về lắng lại giọt bình minh
hoa trên ban công mở cửa miền yên tĩnh
nét hương nào chấp chới thuở ngây thơ
 
Có em, anh trở thành "tỉ phú"
giản dị vậy thôi, em nhỉ, cuộc đời
trong luân khúc dập dìu giai điệu mới
em chẳng bao giờ xưa cũ trong anh!

 
 

Sáng mồng 1 Tết Canh dần
Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan