Chùm thơ Mừng Xuân dâng Đảng của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 07:54 03/02/2022 Lượt xem: 161
--------------------------------------------------------

Chùm thơ Mừng Xuân dâng Đảng của Phạm Cao Phong
 
CHÀO NĂM MỚI 2022

Tạm biệt nhé! Tháng năm dài đưa tiễn
Bao xót xa, vật vã cả đất trời.
Cả nhân loại gồng mình chống đại dịch
Khi lũ dồn, lũ dập khắp mọi nơi!
 
Chào năm mới đã về trên đất nước!
Cuộc hồi sinh sau mất mát, đau thương.
Nguyện thủy chung với bao lời hẹn ước
Cùng mùa xuân ca hát để lên đường!
 
Ta phải thắng bởi niềm tin có Đảng
Dân tộc Việt Nam: Khát vọng hùng cường!
Đích phải đến đầy cam go, thử thách
Càng vững lòng trước dịch giã, tai ương!
 
Những mùa hoa thắm khoe màu hạnh phúc
Đời bao dung càng sâu nặng tình người.
Xuân Nhâm Dần gieo mầm xuân nhân ái
Đẹp bình minh hy vọng mãi xanh tươi!

 
 
RƯNG RƯNG THÁNG CHẠP

Thế rồi một năm sắp hết!
Thế rồi tháng Chạp tìm về!
Như có điều gì lạ lắm?
Cho lòng man mác, tỷ tê!
 
Rưng rưng trong mưa, trong nắng
Trong gió mờ sương những ngày.
Tình người giao thoa trời đất
Như là một sự đổi thay!
 
Tháng Chạp ngày càng thêm ngắn
Bộn bề công việc phải lo.
Đường đời dọc ngang sấp ngửa
Vô tư, vội vã hẹn hò!
 
Tháng Chạp đêm càng ngắn nữa!
Dùng dằng để ngỏ giấc mơ.
Rưng rưng bao điều chưa tỏ
Ngẩn ngơ bao nỗi đợi chờ!
 
Tháng Chạp rưng rưng gồng gánh
Trên vai thêm một tuổi đời.
Giã biệt hơn thua, được mất
Vui buồn buông thả, chơi vơi!
 
Tích góp gom vào ký ức
Lan man suốt cả năm dài.
Rưng rưng lòng cùng tháng Chạp
Tết về duyên nợ đào mai!

 

 
MAI VÀNG NỞ SỚM

Như phải lòng nhau người hỡi!
Mai vàng nở sớm mùa xuân.
Nở trước tình yêu đang tới
Năm qua đổi lại tháng gần!
 
Như rút ruột từ lòng đất
Bao ngày dồn nén lặng thầm.
Hoa vàng ươm tràn biếc nụ
Tình người đọng lại tri âm!
 
Mai vàng tương tư nở sớm
Mùa xuân hỉ hả lối về.
Nào ai thẫn thờ, hờ hững?
Nào ai nặng gánh đam mê?
 

TP. Hồ Chí Minh bên thềm năm mới 2022
PHẠM CAO PHONG
tin tức liên quan