NGÂU LÀ NƯỚC MẮT CỦA TRỜI
Ngâu là nước mắt của trời
Thương cho số phận kiếp người Trần gian
Ngâu vào giọt lệ chứa chan
Ngâu ra nấc nghẹn trái oan cõi người
Mồng ba tầm tã mưa rơi
Mồng bẩy sụt sùi tay níu bàn tay...
Trách ai ban cái lệnh này
Vô tâm đến thế... trời hay chăng trời
Đã sinh ra ở trên đời
Biết yêu biết ghét biết người biết ta
Trần gian tình cảm đậm đà
Thần Tiên vô cảm mãi là Thần Tiên!...
LÚNG LIẾNG

Lúng liếng à lúng liếng ơi
Đong đưa chi để rối bời lòng ai
Chòng chành cái nón không quai
Mớ ba mó bẩy...ai cài giúp em
Qua cầu làm gió rối thêm
Miếng trầu cánh phượng khéo têm hội làng
Dao cau sao nỡ liếc ngang
Để con tim bỗng rộn ràng như mơ
Giọt đàn tiếng tích tiếng tơ
Cho thuyền quan họ lững lờ dòng trôi
Lúng liếng à lúng liếng ơi
Tìm đâu ra được một người mối mai
Để rồi
Chờ mãi
Chị Hai...
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn