Muộn màng - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 09:17 26/09/2026 Lượt xem: 4
       MUỘN MÀNG 
 
Lối về ngày tháng không quên 
Vầng trăng trẻ mãi trên nền trời cao
Chị Hằng nhớ buổi hôm nào 
Tối nay lại xuống tắm ao đình làng. 
 
Vô tình cơn gió đi ngang
Sợ người áo mỏng vội vàng lặng thinh
Tuổi thơ ngày ấy chúng mình 
Trốn tìm cãi lộn bất bình giận nhau.
 
Ứ cần em chẳng chơi đâu 
Dỗ dành em mới gật đầu chơi chung
Đứa ngoan chơi với thằng khùng
Một thời như thế đã từng đi qua. 
 
Lớn lên em tóc đuôi gà
Tôi thành người lớn lời ra tiếng vào 
Hai người bên cạnh nhà nhau 
Mẹ đùa hay nhận nàng dâu nhà mình.
 
Thế rồi ngày ấy chiến tranh 
Tôi đi ra trận ta đành xa nhau
Chưa trao được mối tình đầu
Chia tay bữa ấy nỗi đau - chia đều
 
Thư về tôi ngỏ lời yêu
Nhận lời em trách đủ điều ngày xưa
Nắng hoài ai nghĩ đến mưa
Bên nhau ai nghĩ đến mùa chia ly.
 
Chiến trường và những ngày đi
Nơi miền trận mạc biết gì ngày mai
Trải qua bao tháng năm dài
Thương em chờ đợi một mai... lỡ thì.
 
Tôi đành giả bộ quên đi
Bặt tin từ đó đổ vì đạn bom
Mẹ cha thương phận mỏi mòn 
Khuyên em lo chuyện chồng con - đạo đời.
 
Bọt bèo số phận buông trôi
Em kết duyên người xa xứ biệt tăm.
Trăm dâu đổ một đầu tằm
Tội tình tôi nợ trăm năm một người
 
Trở về tìm lại một thời
Vầng trăng còn đó bóng người quan san!
 
                           25/9/2026

                 Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan