Chùm thơ Xuân của Thân Đức Chính

Ngày đăng: 04:48 03/02/2022 Lượt xem: 256
 
--------------------------------------------------------

Chùm thơ Xuân của Thân Đức Chính
 
TIỄN SỬU NGHINH DẦN

Ngoái lại năm Trâu thấy mà thương
Người thì cô quạnh kẻ đoạn trường
Nỗi buồn phủ kín đường nhân thế
Để lại cho đời nỗi vấn vương
Cùng nhau ôn lại chuyện năm qua
Thế thái nhân sinh chẳng thuận hòa
Covid trùm lên toàn thế giới
Len lỏi lách luồn kín nước ta
Tân Sửu đi qua thật nặng nề
Vì tiền bao kẻ sống u mê
Ghế cao ngất ngưởng ngồi hoa măt
Bởi tham nên ngã hết lối về
Sâu mọt, cô vi vẫn bám đầy
Mong lắm Nhâm Dần sẽ đổi thay
Xiết chặt tay nhau xin cùng gắng
Làm sạch non sông cuộc sống này
Nay đà tiết Giáp đã chuyển giao
Hy vọng tân niên sẽ ngọt ngào
Vần thơ viết vội chào năm mới
Chúc nhau bước tới một thềm cao...

 
 
 
XUÂN ĐẾN TRỜI NAM

Một dải trời Nam rực sắc vàng
Mai bung cánh nở đẹp mênh mang
Mưa phùn chẳng thấy giăng lối nhỏ
Chỉ nắng hồng tươi trải ngỡ ngàng
Có phải Xuân về bên cửa sổ
Mà nghe vọng tiếng bước niên sang
Câu thơ mở vội cùng thi hữu
Đón tiết giao thoa đến rộn ràng


NHỚ....

Chạnh lòng nhớ một miền xa
Bao năm vẫn chẳng nhạt nhòa trong tôi
Mỗi Xuân sang cứ bồi hồi
Mỗi năm Tết đến lại ngồi nhớ Quê
Nhớ từng lối nhỏ đi về
Từng mùa lúa chín lũy để tre quanh làng
Chân đi để nhớ mênh mang
Theo thời gian cái nhớ càng thêm sâu
Bao năm tóc đã thay màu
Mà sao nỗi nhớ ở đâu cứ về
Nằm trong ký ức là quê
Nặng mang kỷ niệm tràn trề nhớ thương
Đâu thời cắp sách đến trường
Mũ rơm áo vá con đường xưa đi
Đâu ngày tuổi chớm xuân thì
Đâu rồi thuở ấy , còn gì nữa đâu
Mà sao nhớ cứ mãi sâu
Ở trong lối rẽ chỉ màu nhớ nhung
Ai mang ký ức theo cùng
Cho tôi sống mãi với vùng Quê xa
Quê hương như bản tình ca
Một đời tôi với mặn mà tiếng quê
Nơi đây là lối đi về
Của người xa xứ ơn quê sinh thành
Tôi mang vào cuộc chiến tranh
Mang vào cả bước quân hành tôi đi
Cứ hằn in,cứ khắc ghi
Quê cha đất mẹ đâu thì nhớ hơn...


Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan