Thơ Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 03:46 05/02/2022 Lượt xem: 220
 
--------------------------------------------------------

CHIỀU  30 TẾT

Đường làng hối hả người, xe
Cội nguồn nhộn nhịp xa quê trở về
Vượt lên cái rét tái tê
 Những chùm hoa thắm tràn trề sắc Xuân
Chợ làng hàng hóa vơi dần
Quả tươi, rau sạch theo chân từng người
Chiều buông vồi vội ngược xuôi
Râm ran rộn rã nói cười hàn huyên
Xóa đi mệt mỏi ưu phiền
Một năm Covit ngả nghiêng, rối bời
Dẫu còn đâu đó đôi nơi
Nhâm Dần ắt sẽ chào thôi dịch tràn
Còn chăng vài lũ Quan tham
Lửa lò thiêu rụi, yên Dân Nước giàu
Miền quê ta cứ lúa, rau
Chiều ba mươi Tết cùng nhau sum vầy !


ĐỒ SƠN LẠI VỀ (*)

Năm mới chúc Hội thơ văn
Có  nhiều bài viết, bản tin kịp thời
Sống vui, sống khỏe yêu đời
Phát huy truyền thống một thời Trường Sơn
Nhâm Dần chắc sẽ  vui hơn
Đẹp tan Covid Đồ Sơn lại về
-----------------------------

(*) Chúc những cây bút Trường Sơn và hẹn ngày cùng về Trại viết Đồ Sơn
 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan