"Tháng giêng" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 06:43 10/02/2022 Lượt xem: 190
 
--------------------------------------------------------

THÁNG GIÊNG

Tinh mơ vén bức màn sương
Ra đồng bón thúc lúa thương tròn mình
Mưa phùn rắc nhẹ vô tình
Không son phấn buị mà hình em tươi!
Đồng tiền lúng liếng mỉm cười
Gieo thương gọi nhớ cho người chờ mong
Lúa non xanh cũng xao lòng
Người dưng ngơ ngác... ngóng trông láng giềng!
Mưa phùn tưới ướt tháng giêng
Sao em cứ đợi trăng nghiêng người chờ?
Tháng giêng nhé...
                      mưa vẫn mơ!
Quê hương đón đợi...
                      dệt thơ cuộc tình!
Duyên xưa mẹ đợi hòa bình
Nay con hẹn với duyên mình tháng giêng!

 

Thành phố Hố Chí Minh, xuân NHÂM DẦN - 2022
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan