"Về miền ký ức" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 07:59 12/02/2022 Lượt xem: 183
 
--------------------------------------------------------
 
VỀ MIỀN KÝ ỨC

Tôi quay về với lối nhỏ chiều mưa
Tìm kỷ niệm ngày xưa hình bóng ấy
Ký ức ùa về con tim thức dậy
Ánh mắt người thiêu cháy một thời yêu.
 
Nắm tay nhau đi dưới bụi mưa chiều
Mùa xuân ấy trong veo niềm hy vọng
Em nói yêu tôi đời em mơ mộng
Hạnh phúc đây rồi dang rộng vòng tay.
 
Hàng mi cong hứng tràn bụi mưa bay
Đôi môi mọng chín đầy khao khát đợi
Nụ hôn đầu em bảo tôi có tội
Bắt đền anh sau những tối đưa về.
 
Ngày chia tay tim quặn thắt tái tê
Con đường cũ đi về quen hóa lạ
Hàng cổ thụ đứng buồn khê rũ lá
Chẳng hiểu sao tan rã một cuộc tình
 
Lên xe người em đi vội lặng thinh
Tôi đứng lặng thấy mình tim đau nhói
Giữa ban ngày tôi ngỡ trời đang tối
Hạt nắng buồn rơi vội phía chân mây
 
Tôi quay về tìm kỷ niệm hôm nay
Trời mưa bụi giăng đầy nơi xóm nhỏ
Một mình tôi nhâm nhi câu tình cũ
Của một thời quá khứ vẫn đâu đây !

 

10/02/2020
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan