Thơ Xuân quê hương của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 10:25 13/02/2022 Lượt xem: 268
 
--------------------------------------------------------

Thơ Xuân quê hương của Nguyễn Tất Đình Vân
 
ĐÓN XUÂN SANG
(Thơ hát theo điệu HOA THƠM BUỚM LUỢN dân ca Quan Họ Bắc Ninh )

Đón xuân sang
Đi hội làng Kinh Bắc quê hương
Miếng trầu mời têm cánh phượng
Chén trà nồng hương
Ly rượu vấn vương
Cái nhớ thương quấn dải yếm đào
Trong khung cửa lúng liếng nghiêng bên cửa song đào
Đến hội cười nói ơi à sánh đôi
Có người cởi áo qua cầu gió bay.
 
Đón xuân sang
Trên đường làng đôi lứa mơ say
Tấp nập dùng dăng đi hội
Trống vọng gần xa sôi nổi khắp nơi
Áo tứ thân vấn dải xanh ngời
Nghe văng vẳng hát đối ca vang vọng phương trời
Mắt người lúng liếng,môi cười trao duyên
Miếng trầu cau thắm thêm nồng hương xuân…

 
 

BIỂN ĐỜI.

Biển đời bèo dạt mây trôi.
Vỉa hè góc phố màn trời gói đêm.
Lang thang muôn nỗi khát thèm.
Oán trời giận đất nỗi niềm...bất công.
***
Biển đời sâu rộng mênh mông.
Mây trôi bèo dạt bềnh bồng lắt lay.
Chút tình thương sống qua ngày.
Vô tình đông lạnh tuyết dầy...thêm đông.
***
Biển đời muôn kiếp bềnh bồng.
Dạ Tràng còn đó ! nên công cán gì ???
Thương em hè phố xuân đi.
Riêng em Xuân chẳng biết gì về em...
 

TÌNH XUÂN

Mùa xuân trời man mát
Hương hoa thơm ngọt ngào
Đi về hội bước rảo
Mang tình xuân rạt rào...
 
Dòng sông sóng lao xao
Con thuyền vào bến đậu
Bước chân em in dấu
Cỏ non rờn tươi xanh...
 
Hạt sương nắng long lanh
Én vén mây nghiêng cánh
Dao cau em lúng liếng
Ngỡ bùa mê trao anh...
 
Quê hương như bức tranh
Nghệ nhân tô mầu mới
Như em hằng mong đợi
Thắm tình xuân muôn nơi...
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan