"Lúa xuân" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 09:58 15/02/2022 Lượt xem: 240
 
--------------------------------------------------------
 
LÚA XUÂN
 
 Mạ chiêm lũn cũn mảnh manh
Lon ton theo chị, theo anh lội bùn
Trời Xuân lất phất mưa phùn
Vẫn còn hơi Bấc run run mạ ngồi
Đủ ngày đến tuổi di dời
Mảnh mai trong nắng gió trời vươn lên
Cánh đồng thảm lúa xanh rờn
Rì rào man mác đợi cơn mưa rào
Hơi nồm xua đuổi rét hao
Ếch kêu gọi bạn nhao nhao oi nồng
Chiều hôm sấm chớp đùng đùng
Đêm về dàn nhạc côn trùng râm ran
Mưa tuôn chao nắng ngập tràn
Xuân sang trả hết đông tàn vào đêm
Thuận mưa rạng rỡ lúa chiêm
Chăm cây yêu đất làm nên mùa vàng./.

 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan