"Tháng ba trên đỉnh Trường Sơn" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:56 07/03/2022 Lượt xem: 318
------------------------------------------------

THÁNG BA TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
Viết tặng các nữ chiến sĩ Trường Sơn
nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ 8/3/2022

 
Tháng ba về em còn nhớ không em
Ở nơi đó chẳng có ngày mồng tám
Đêm đêm đến lập lòe đèn pháo sáng
Tóc em xơ vì ám khói bom thù
 
Tháng ba về nơi rừng núi âm u
Chẳng có ai tặng em hoa hồng đỏ
Đỉnh Trường Sơn cái thuở đầy gian khổ
Ngày của em cứ lặng lẽ dần phai
 
Có một thời em chỉ biết miệt mài
Lấp hố bom thù bạt rừng xẻ núi
Tình đồng đội mãi yêu thương gần gũi
Nơi chiến trường giữ trọn một niềm tin
 
Mặc tuổi xuân rạo rực ở trong tim
Em gác lại chuyện tình yêu hạnh phúc
Vì Tổ Quốc đời nữ trinh thôi thúc
Yêu Non Sông quyết đến với chiến trường
 
Lên Trường Sơn em phá đá mở đường
Mặc sương gió đạn bom đâu quản ngại
Bao bạn em ở nơi này nằm lại
Tuổi hai mươi mãi mãi với tháng ngày
 
Mấy vần thơ xin viết tặng hôm nay
Nhắc nhau nhớ những ngày bên đồng đội
Và nhớ mãi có một thời bom dội
Với tháng năm ta sống chẳng vì mình...

 

Tây Ninh 05/3/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan