"Tháng ba" - Thơ: Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 08:30 07/03/2022 Lượt xem: 274
------------------------------------------------

THÁNG BA
 
Mưa nhè nhẹ giăng mùng
Dãy núi xa xa còn ngái ngủ
Những cây gạo thắp trăm ngọn đèn rực đỏ
Đất trời như mộng như mơ, mờ mờ tỏ tỏ…
 
Rặng xoan đầu ngõ
Choàng khăn voan phớt tím hững hờ
làm duyên
 
Đung đưa đung dưa
Gợi nhớ mắt ai lúng liếng
dưới vành nón trắng nhìn nghiêng…
 
Ven đường làng xanh mướt lúa chiêm
Đang thì con gái
Những sợi gió bấc cuối cùng vương lại
Đủ làm má em hồng
Đủ để anh nao lòng
Đủ để thấy đời đang nảy lộc…
 
Nào em,
Hãy nắm chặt tay anh
Ta đi giữa hồn thiêng dân tộc
Đến Hội Đền Hùng!
 
Hưng Yên, 28/02/2022
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan