"Lời vọng mẹ" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:47 07/03/2022 Lượt xem: 256
------------------------------------------------
 
LỜI VỌNG MẸ!
(Bên thềm ngày Giỗ lần thứ 3 của mẹ)
 
Ba năm trời vắng mẹ... mẹ yêu ơi!
Mẹ ở đâu chân trời hay góc bể
Đời người tử sinh ai mà không thế
Con vẫn buồn đau... lời vọng mẹ, mẹ yêu
 
Con nhớ mẹ làm héo cả trưa chiều
Tím ngày xuân và hồn lạnh lẽo
Nhớ áo tơi, nắng mưa rắt réo
Đồng làng ta thiếu bóng mẹ cấy cày
 
Tóc bạc dần theo năm tháng heo mây
Dáng còng còng trên đường làng teo tóp
Chân chậm, mắt mờ đâu còn như trước
Gạo nước tương cà củi lửa cháo rau...
 
Cơm chiều nay vắng mẹ, mẹ ở đâu
Trăng xuyên tán mẹ đâu về được nữa
Chẳng đợi con, chẳng còn mong nhớ
Dang dở ước mơ của mẹ một đời người
 
Lặn lội thân cò vẫn cơ cực mẹ tôi
Để lại ân tình cho đàn con cháu
Về với đất người mẹ hiền yêu dấu
Nỗi xót đau lưu lại những mất còn


Phú Yên, 07/3/2022
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan