"Câu thơ xin gửi về em" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 02:39 08/03/2022 Lượt xem: 346
------------------------------------------------

CÂU THƠ XIN GỬI VỀ EM
 
Tháng Ba về anh viết mấy vần thơ
Gửi đến em người xưa mình lỡ hẹn
Anh vẫn nhớ nụ cười hiền bẽn lẽn
Bên chân đèo hôm nhận nụ hôn anh
 
Thuở còn chung trong nhịp bước quân hành
Tình hai đứa đẹp màu xanh áo lính
Gặp rồi yêu có nào đâu toan tính
Mà tình mình đã lỡ phải chia tay
 
Đỉnh Trường Sơn dong duổi với tháng ngày
Lời hứa ấy anh còn mang theo mãi
Ngày em về anh vẫn đi mê mải
Bởi Biên Cương khói lửa lại mịt mù
 
Phía Bắc, phía Nam có bóng kẻ thù
Cả hai hướng chúng hùa vào lấn chiếm
Anh lại mải lao vào trong cuộc chiến
Đâu biết rằng em đã bước sang ngang
 
Hôm nhận tin anh thảng thốt ngỡ ngàng
Rồi anh nghĩ chắc phận mình đen bạc
Có phải vì anh mải mê trận mạc
Tháng năm dài không nhận được tin anh
 
Tình cách xa nên em thấy mong manh
Bởi hai đứa sống mỗi người một ngả
Anh chỉ nghĩ tại chiến tranh tất cả
Chẳng giận em vì em đã khổ nhiều
 
Thuở Trường Sơn gian khó biết bao nhiêu
Ngày thống nhất mới được về bên mẹ
Vì chiến tranh nên tình em lỡ rẽ
Anh buồn nhiều nhưng chẳng trách em đâu
 
Hôm nay đây câu thơ viết làm cầu
Cho ta hiểu về nhau hơn em nhỉ
Chẳng tình yêu vẫn là tình đồng chí
Nơi chiến trường gian khổ đã thương nhau...


Tây Ninh, ngày 07/3/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan