Thơ Nguyễn Đình Sinh *

Ngày đăng: 06:15 23/03/2022 Lượt xem: 243
Thơ Nguyễn Đình Sinh

THÁNG BA

Tháng ba lúa đã lên xanh
Hội quê lại mở cho anh gặp nàng!
Em mời quan họ làng Ngang
Áo the khăn xếp hát vang sân đình!
Dịu dàng cô gái trúc xinh…
Mời trầu mời nước đưa tình cười duyên
“Ngồi rằng, ngồi tựa mạn thuyền
Ối a má lúm đồng tiền tặng anh!
Hoa sen nhảy múa trên cành
Những bông gạo đỏ yến oanh đón chào!
Mắt em sắc lẹm như dao
Trầu têm cánh phượng đi vào hồn thơ…
Tháng ba như một giấc mơ
Để câu “giã bạn” ngẩn ngơ lối về…

 


THƠ XUÂN

Xuân ôm hôn cánh mai đào
Tôi ôm cây bút hôn vào hồn thơ
Cuộc đời như một giấc mơ
Ngày xưa con nít – bây giờ già nua…
Tóc bạc, răng rụng- mắt mờ
Tai thì nghễnh ngãng bây giờ khó nghe…
Chân đi nhiều lúc kéo lê
Thèm sao tuổi trẻ trở về xuân ơi…
Dọc ngang trên bốn phương trời
Ba lô khẩu súng sống đời chiến binh
Chẳng sợ gian khổ hy sinh
Chẳng sợ bom nổ ùng ình bên tai
Chẳng sợ búng nhúng kẽm gai
Chẳng sợ Mỹ Ngụy tay sai Sài Gòn
Đánh chặn viện – đánh công đồn
Chiến công hoa nở dập dồn tháng… năm
Bây giờ tuổi đã bảy nhăm (75)
Ôm cây bút để đêm nằm hồn thơ…
 

Nguyễn Đình Sinh – sinh năm 1946, Hội viên Hội VHNT T Sơn
ĐC: Khu Đông – P. Khắc Niệm – TP Bắc Ninh
ĐT: 0378851056


tin tức liên quan