Chùm thơ về Noong Dẻ của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:33 14/04/2022 Lượt xem: 294
---------------------------------------------------
Chùm thơ về Noong Dẻ của Lê Vĩnh Lạc
  
ĐÊM KHUYA TRÊN NOONG DẺ
      
Năm mươi năm ấy đã trôi qua
Hơi ấm tình thương vẫn mặn mà
Nhiều đêm thức trắng nằm không ngủ
Lâng lâng như thể bóng chiều tà
Nhắm mắt nghiến răng chân duỗi thẳng
Trăm nẻo đường xưa lại hiện ra
Bên dốc đá cao, bên vực thẳm
Vượn hót chim kêu vọng tiếng gà.

Ngày 01- 04-2019

    
 
ĐƯỜNG LÊN NOONG DẺ!

 
Đường lên Noong Dẻ dốc treo leo
Trời quang trăng chiếu sáng trong veo
Lên dốc gập gềnh đường đường trải đá
Bên vách núi cao đèo nối đèo
 
Đến dốc Khánh Thành xe sôi nước
Cả đoàn nghển cổ vẫy tay chào
Bên trái đường vào bản Noong Dẻ
Nhà sàn mái trắng dưới trăng sao
 
Đoàn xe ì ạch leo trên dốc
Tới bia xuống dốc miệng thở phào
Mấy chục năm rồi mà vẫn nhớ
Lên đỉnh Khánh Thành ngắm Trời cao


Ngày 25-3-2022
Lê Vĩnh Lạc
Hội viên hội: vhnt Trường Sơn
Email: 
levinhlac45@gmail.com

 
tin tức liên quan