"Hà Trung quê mình" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 06:42 16/04/2022 Lượt xem: 312
---------------------------------------------------
HÀ TRUNG QUÊ MÌNH
 
Hà Trung đất rộng người đông
Nghe hò sông Mã mà lòng xốn xang
Cầu Lèn vươn rộng thênh thang
Xe bon phố thị rộn ràng chợ quê
 
Hà Ngọc mới đến đã mê
Chùa thiêng Linh Ứng liền kề Ly Cung
Âm vang trang sử anh hùng
Bắn tàu bay Mỹ giữ vùng trời cao
 
Trang Các *trận pháo ngày nào
Bạn nằm yên nghỉ dạt dào thương yêu!
Chợ Hôm đông đúc sáng chiều
Bước đi bước nữa.*..gợi nhiều thương đau...
 
Hà Bình mía ngọt mời nhau
Mít thơm ổi chín mình mau say tình
Đền Hàn* soi bóng lung linh
Ba Bông* sông nghĩa bến tình ngàn xưa
 
Triệu Tường* lăng Nguyễn nắng mưa
Gia Miêu đình cổ đêm trưa nhang hồng
Hà Long đất Tổ Quý hương*
Rừng thiêng nay hóa thiên đường dựng xây!
 
Tam Quy* rừng sến còn đây
Chùa Cao* chuông vọng mê say trẻ già
Gái Hà Bắc đẹp nết na
Nếp thơm Hà Lĩnh ai mà lửng lơ...
 
Quê ta đổi mới như mơ
Dô hò Sông Hoạt em chờ đợi ai 
Lướt bay biển núi sông dài
Thăm quê thương mẹ nhớ hoài Hà Trung.

 

Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên hội VHNT Trường Sơn VN

----------------------------------------                            
* Chú thích:
- Trang Các, nơi đặt một trận địa pháo lớn thời đánh Mỹ, thuộc xã Hà Phong quê hương của ông Hoàng Lệ Kha nguyên Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh thời kỳ đầu chống Mỹ Diệm ở miền Nam.
- Bước Đi Bước Nữa...là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của cố nhà văn Nguyễn Thế Phương người xã Hà Lâm, Hà Trung.
- Đền Hàn một đền thiêng, di tích văn hóa nổi tiếng ở xã Hà Sơn,Hà trung. Hàng năm vào đầu tháng 6, phật tử khắp nơi trong vùng tập trung về lễ hội rất trang nghiêm.
- Ngã Ba Bông sông tiếp giáp với 6 huyện trên địa bàn Thanh Hóa, gồm: Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Yên Định và Vĩnh Lộc.
- Triệu Tường, Gia Miêu, Hà Long thuộc vùng đất Quý Huyện, Quý hương là quê tổ của vua cha nhà Nguyễn.
- Rừng sến Tam Quy rộng 500 ha là rừng sến còn sót lại duy nhất ở Việt Nam, thuộc xã Hà Lĩnh, Hà Trung.
- Chùa Cao thuộc xã Hà Lĩnh, Hà Trung. Nơi có tượng Phật Quan Âm Bồ Tát bốn mặt cao to nhất phía bắc miền Trung. 

tin tức liên quan