"Găm vào nỗi nhớ" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 05:35 17/04/2022 Lượt xem: 329
---------------------------------------------------

GĂM VÀO NỖI NHỚ
 
mười mấy năm binh nghiệp
Lon Sĩ Quan làng nhàng
Chút hồn Thơ luôn mang
Cùng hành trang đời lính
 
Có gì đâu toan tính
Đi trong rừng Trường Sơn
Cuộc đời thấy đẹp hơn
Dù mưa trơn nắng đứng
 
Trong ca bin ta đựng
Cả một thời chiến chinh
Khẩu A ka bên mình
Đường rập rình khói lửa
 
Bao nhiêu vần thơ nữa
Cũng say xưa quân hành
Tuổi xuân thời chiến tranh
Với màu xanh áo lính
 
Mười lời thề nghiêm chỉnh
Làm hành trang cho đời
Đường Trường Sơn chơi vơi
Bom thù rơi nghiệt ngã
 
Vượt gian lao vất vả
Tất cả cho Miền Nam
Đem sức trai sẵn sàng
Hy sinh vì Tổ Quốc
 
Rồi cái điều mong ước
Trong cuộc đời chiến binh
May mắn đến với mình
Ngày hoà bình còn đó
 
Bao bạn bè chúng nó
Bao đồng đội thân yêu
Đã hy sinh quá nhiều
Trên nẻo đường kháng chiến
 
Người xác hoà với biển
Người nằm rừng Trường Sơn
Chất thành nỗi căm hờn
Trút lên đầu lũ giặc
 
Đạn bom ngăn cũng mặc
Đường ta, ta cứ đi
Vượt qua mọi hiểm nguy
Vì Miền Nam phía trước
 
Quân hành luôn vững bước
Với Non Sông của mình
Đem cả thời chiến chinh
Găm vào trong nỗi nhớ...

 
Tây Ninh 14/4/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan