Chùm thơ tháng tư của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:43 19/04/2022 Lượt xem: 238
---------------------------------------------------
Chùm thơ tháng tư của Nguyễn Tất Đình Vân

GẶP EM NGÀY ẤY
                                       
Gặp em ngày ấy Quảng Bình
Hẹn ngày gặp lại... áp mình bắt tay
Cõi lòng chẳng có đổi thay
Trên đường đánh giặc ... tháng ngày chơi vơi...
 
Đạn bom khói lửa ngút trời
Để con nai nhỏ ở nơi lạc bầy
Núi rừng thăm thẳm gió mây
Bao người tâm sự giãi bầy tâm tư
 
Chiến hào viết dở trang thư
Xiết tay cò súng quân thù rã tan
Tù binh lũ lượt đầu hàng
Trường Sơn thiên sử sang trang đổi đời
 
Tìm em đâu biết chốn nơi
Thôi đành cùng lỗi duyên người hẹn yêu
Lòng còn vương vấn sớm chiều
Em người chiến sỹ ... tôi yêu trong lòng.



NỖI NHỚ TRƯỜNG SƠN
 
Trông xa mây núi trập trùng
Nhớ ngày đồng đội cùng chung chiến hào
Dâng trào nỗi nhớ xôn xao
Đến nay còn - mất ... biết bao nhiêu người... 
*** 
Người về quê gặp... tiếng cười
Ôm rơi nước mắt của người thương yêu
Bạn còn nằm lại trên đèo
Suối ru ...chim gọi... sớm chiều chưa ngơi 
*** 
Núi rừng trùng điệp mây trôi
Anh còn nằm đó ... ở nơi chiến hào
Chim kêu vượn hú... lao xao
Đồng đội tìm kiếm ...Chiến hào bóng anh... 
*** 
Hòa bình rừng núi tươi xanh
Vẫn còn thương tích cây cành sẹo bom
Bạn nằm lại tôi về thôn
Mà tôi như vẫn vương hồn Trường Sơn 
*** 
Đã vào huyền thoại Trường Sơn
Vào thơ ca lửa cháy cơn bão đời
Chiến công vang dội cõi người
Hòa bình thống nhất ... vui tươi nước nhà...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


 
tin tức liên quan