Chùm thơ tháng tư của Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 03:06 23/04/2022 Lượt xem: 180
Chùm thơ tháng tư của Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

HÈ VỀ QUẢNG TRỊ
 
Tôi về Quảng Trị chiều nay!
Tháng tư giọt nắng đong đầy phố xưa
Dưới sông Thạch Hãn đò đưa
Đôi bờ cát trắng in thừa dấu chân.
 
Đến nay cỏ mọc xanh dần
Xua tan khói súng nơi thân anh nằm
Mới rồi đã mấy mươi năm
Đường vô Thành Cổ vẫn hằn vết loang.
 
Tiếng hô trong khúc khải hoàn
Còn vang vọng mãi chứa chan tình người
Sáng trong như tuổi đôi mươi
Trở thành bất tử dâng đời tiếng thơm.
 
Nhói đau một nỗi căm hờn
Mẹ còng thấp thoáng cô đơn cuối chiều
Hướng về Quảng Trị thân yêu
Đợi chờ năm tháng bao điều khắc ghi.
 
         Quốc Lập 23/4/2022
 
 

ĐOẢN KHÚC THÁNG TƯ
 
Sớm nay gió đã đổi chiều
Hạ về thế chỗ bao nhiêu nhọc nhằn
Vẫn còn vương vấn sắc xuân
Để em đội nắng đầu trần nóng ran.
 
Tháng tư thay lá chưa hoàn
Búp non hờn dỗi thở than cuối chiều
Bên hồ liễu rủ phiêu diêu
Đu đưa ghẹo nắng nhiễu điều trên ao.
 
Tháng tư còn đó chiến hào
Rừng xanh tê tái chênh chao hiện về
Người thì trở lại làng quê
Người đi khai phá lời thề sắt son.

Tháng tư tìm lại lối mòn
Con đường ra trận nước non khải hoàn
Tháng tư thuở ấy chứa chan
Mọi miền tổ quốc sao vàng lung linh.


           Quốc Lập 20/4/2022
 

MỘT CHÚT THÁNG TƯ
 
Em về nhặt nắng tháng tư
Chút xuân còn lại chần chừ chưa đi
Vấn vương hoa bưởi cuối kì
Hương thơm dịu mát sân si tình người.
 
Loa kèn duyên dáng lả lơi
Dấu mình dưới ánh mặt trời sương sa
Bướm say cứ lượn quanh nhà
Hết ngày mà chẳng tìm ra lối vào.
 
Chiều về bóng đổ dưới ao
Nhìn đôi má đỏ hồng hào xinh tươi
Tháng tư rạng rỡ môi cười
Gọi ai nhớ lúc thảnh thơi cuối ngày.
 
Gió nồm đuổi gió heo may
Cho đôi môi bóng trơn mày đen hơn
Tóc bay tựa đám mây vờn
Tháng tư hết cảnh cô đơn sớm chiều.
 
           Quốc Lập 8/4/2022

tin tức liên quan