Chùm thơ về ngày đại thắng của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 03:08 02/05/2022 Lượt xem: 188
---------------------------------------------------

Chùm thơ về ngày đại thắng của Phạm Cao Phong
 
VỀ LẠI LÀNG HO
 
Hành trình về nguồn! Về lại làng Ho
Xanh ký ức “Đường Trường Sơn huyền thoại”.
Sáu mươi năm ! Cuộc đời ơi có phải?
Bao nhớ thương, càng xao xuyến bồi hồi!
 
Như trong mơ: Làng Ho đổi thay rồi!
Diện mạo mới: nay thành làng kiểu mẫu.
Niềm hạnh phúc nơi đất lành chim đậu
Những ngôi nhà sàn vững chãi tin yêu!
 
Chàng trai Pa Cô, em gái Vân Kiều
Cùng dân bản hăng say xây cuộc sống.
Bằng ý chí và tầm nhìn xa rộng
Đêm núi rừng ánh điện sáng hân hoan!
 
“Nghĩa tình Trường Sơn” giữa bản Trung Đoàn
Với làng Ho giờ thành địa chỉ đỏ.
Sáu mươi năm! Cội nguồn thêm hiểu rõ
Những con đường Di tích gửi mai sau!
 
Mãi bền lâu kỷ niệm hóa nhiệm màu
Về làng Ho để tri ân đền đáp.
Cùng chia sẻ lòng yêu thương ấm áp
Với Trường Sơn bền chặt hướng tương lai!
 

(Làng Ho, Xã Kim Thủy, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình)
Ngày 30/05/2019
Phạm Cao Phong


 

THƠ CỦA ANH CÒN TẠC TRÊN VÁCH ĐÁ
 
Chiều Sài Gòn! Em ngồi nhớ về anh
Chim đại bàng của Trường Sơn hùng vĩ.
Anh là đỉnh cao của thơ chống Mỹ
Tầm vóc thơ hiện đại đến tuyệt vời!
 
Hơn mười năm - đằm suy tưởng Duật ơi!
Bao ký ức hồi sinh như phép lạ.
Thơ của anh còn tạc trên vách đá
Theo gió mây vần vũ khắp đại ngàn!
 
Thơ của anh như thấu hết tâm can
Vang tiếng hát giữa Trường Sơn xanh thẳm.
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm”(*)
Nô nức hậu phương cả nước lên đường!
 
Những tháng năm đầy gian khổ yêu thương
Tình đồng đội biết tự thân gắn bó.
“Giữa chiến trường - nghe tiếng bom rất nhỏ” (*)
“Bên kia cầu - êm ả những miền quê”(*)
 
“Những vùng rừng không dân” (*) bận đi về!
Nuôi sức trẻ “Tiểu đội xe không kính” (*)
Đêm Lửa đèn(*) sáng bừng gương mặt lính
Có hề chi? Sống - chết - đạn bom rơi!
 
Anh đi xa! Thơ để lại cho đời…
Làm rạng rỡ niềm tự hào dân tộc.
Như sức mạnh những binh đoàn thần tốc
Sự trường tồn vĩnh cửu với Trường Sơn!
-----------------------------------------------------------

(*) Thơ Phạm Tiến Duật

TP.Hồ Chí Minh ngày 27/04/2022
Phạm Cao Phong
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)

 
 
tin tức liên quan