Chùm thơ nhớ về ngày Đất nước trọn niềm vui của Nguyễn Thị Minh Cử

Ngày đăng: 10:00 03/05/2022 Lượt xem: 249
---------------------------------------------------
Chùm thơ nhớ về ngày Đất nước trọn niềm vui của Nguyễn Thị Minh Cử
 
CÁI THỜI NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU
(Tặng đồng đội cùng chiến hào Chiến trường Trường Sơn thời chống Mỹ
nhân kỷ niệm ngày thống nhất Tổ quốc 30/4)

 
Thanh xuân chỉ có một thời
Trường Sơn ác liệt... bồi hồi nhớ xưa...
Nam thanh, nữ tú, ngây thơ...
Gang tấc sống chết ai đùa được đâu...
Cái thời nghĩa nặng tình sâu...
Vì dân vì nước nghĩ đâu riêng mình.
Hoàn thành nhiệm vụ quang vinh
Tự hào thế hệ chúng mình làm nên...
Bao năm vất vả đã quen...
Nhìn nhau " xuống cấp " mà thèm ngày xưa...
Cầu mong sức khoẻ sao vừa
Đầu óc minh mẫn, gậy chưa cần dùng.
 

THÁNG TƯ NHỚ TRƯỜNG SƠN
 

Chiến tranh thời ấy đã lâu ...
Mà nay vang vọng ở đâu rất gần ...
Nhiều tuổi lão hoá tinh thần .
Nhớ xa, quên gần, thật đúng tuổi cao .
Thương bạn nam, nữ thanh tao ...
Chiến hào ngã xuống, nhìn sao * mỉm cười ....
Tổ Quốc một dải sáng ngời ...
Nhớ thời tuổi trẻ, vọng lời Bạn xưa ...
---------------------------------

* Sao trên mũ

 

NHỚ LỜI CHÚC PHÚC 1970
(Thơ vui)
 
Nhớ hôm hôn lễ chúng mình
Mọi người chúc phúc, chung tình bên nhau ...
Răng long, đầu bạc, sống lâu ...
Gia đình Hạnh phúc, nghĩa sâu, tình dài.
... Răng long, đầu bạc lâu rồi...
Bệnh tật âm ỷ đứng ngồi ko yên ...
....Răng thay bằng Sứ chắc thêm .
Tóc bạc " Hoá phép " mầu bền như xưa .
Trẻ ngoài " Trong rỗng " xin thưa...
Ơn lời chúc phúc... Ta " lừa " thời gian ...
 

HỒI TƯỞNG
(Nhớ tháng 3/1968 hành quân vào chiến trường Trường Sơn - Đoàn 559)
 
Ba lô con cóc trên vai
Ngang lưng bao gạo vẫn dài bước chân.
Chiến trường đang thiếu "người thân "
Chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân tăng nhiều.
Bom rơi, chẳng ngại sớm chiều ...
Tinh thần dân tộc, mọi điều hiểu sâu ...
Xa rồi... Hồi tưởng... Nhớ lâu ....
Lui về quá khứ... giọt Châu ngắn dài...
 
 


KỶ NIỆM TRƯA 30/4/1975
 
Tay bế con , tay xách đài
Nghe tin chiến thắng cùng lời Hùng ca .
Sài Gòn tràn ngập cờ hoa
Miền Nam giải phóng nước nhà thông thương...
... Chồng đang công tác chiến trường...
Vui mừng... buồn tủi... sợi thương ngắn dài...
 

Trung tá Nguyễn Thị Minh Cử
Trưởng Ban LL Hội Nữ CSTS quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan