“Hoa Trinh nữ” – Thơ Nguyễn Đô Lương. Cảm tác họa – Lê Thuần

Ngày đăng: 06:25 04/05/2022 Lượt xem: 131
“Hoa Trinh nữ” – Thơ Nguyễn Đô Lương. Cảm tác họa – Lê Thuần
 
HOA TRINH NỮ *

Chỉ là Trinh Nữ đấy thôi
Hễ ai chạm đến là Tôi thẹn thùng
Mảnh mai, e ấp...ngại ngùng
Ven đường khép nép, lạnh lùng lắm sao !
Sợ ai vô ý đụng vào
Khép mình mắc cỡ giấu trao nụ cười
Thân gầy đâu được xanh tươi ...
Ấy mà Trinh Nữ , có người thầm yêu
Vào trang fây búc yêu kiều
Cánh hồng tim tím, sáng chiều bướm ong
Hay chăng anh ấy phải lòng
Khoe Tôi trên mạng... chắc mong ngỏ lời.
 

Nguyễn Đô Lương
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

----------------------------
* Hoa Trinh Nữ còn có tên gọi là Hoa xấu hổ, mắc cỡ…
 
 


HOA TRINH NỮ
 (Cảm tác theo bài thơ cùng tên của tg Đỗ Lương)
 
Em là Trinh nữ đứng bờ mương
E ấp mảnh mai nép cạnh đường
Mắc cỡ mỗi khi chàng gửi nhớ
Khép mình những lúc Sở trao thương
Thân gầy đâu có người nhìn tới
Gai nhọn làm bao kẻ xem thường
Tim tím cánh hồng ong bướm lượn
Nên đầu nậu ảnh vẫn tơ vương.


03/5/2022.
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan